Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự một nghi phạm lừa đảo lấy nhiều xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nam thanh niên thường trú tại Hà Nội, tạm trú ở Đắk Lắk lừa đảo lấy nhiều xe gắn máy.
Nghi phạm Lợi cùng một trong những chiếc xe tang vật được công an thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi phạm Lợi cùng một trong những chiếc xe tang vật được công an thu hồi. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 6.8, tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự một nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghi phạm bị tạm giữ là Nguyễn Hữu Lợi (38 tuổi, thường trú Q.Ba Đình, TP.Hà Nội), trong một tháng đã trộm và lừa lấy 5 xe máy để bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Theo điều tra ban đầu, Lợi tạm trú, làm thuê cho một xưởng cơ khí ở H.Krông Pắk (Đắk Lắk). Khi trên địa bàn xảy ra đợt dịch Covid-19 thứ 4, xưởng cơ khí đóng cửa, Lợi thất nghiệp nên đến TP.Buôn Ma Thuột sống lang thang.
Do túng tiền, Lợi nảy sinh ý định đi lừa đảo và trộm cắp tài sản. Ngày 1.7, Lợi đến một nhà nghỉ tại P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột thuê ở, rồi trộm 1 chiếc xe máy của chủ nhà nghỉ đem bán được 14 triệu đồng. Sau đó, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Lợi lừa mượn 4 xe máy của 4 người khác ở TP.Buôn Ma Thuột, H.Krông Pắk và H.Cư Kuin đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã thu hồi một số xe máy tang vật trả lại cho các bị hại, tiếp tục điều tra mở rộng vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản trên.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.