Đắk Lắk: Sét đánh khiến một phụ nữ đang làm việc trên rẫy tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Sùng Thị Nắng đang làm rẫy của gia đình ở thôn Cư Tê, xã Cư Pui lúc 14 giờ 30 ngày 5/6 thì trời xuất hiện dông lốc, mưa lớn và một tia sét đã đánh trúng khiến bà Nắng tử vong.

 



Chiều 5/6, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Cụ thể, nạn nhân tử vong là bà Sùng Thị Nắng (trú tại thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 30, ngày 4/6, thời điểm đó, bà Nắng đang làm rẫy của gia đình ở thôn Cư Tê, xã Cư Pui thì trời xuất hiện dông lốc, mưa lớn kèm sấm sét. Sét đánh trúng khiến bà Nắng tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự.

Tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa mưa với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, giông lốc, mưa lớn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng chống thời tiết cực đoan nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

 

Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null