Đắk Lắk: Nữ điều dưỡng lập bàn thờ, chịu tang bố trong khu cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận tin bố mất, nữ điều dưỡng đang làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk không thể về quê chịu tang, nén đau thương, lập bàn thờ bố ở trong khu cách ly để tỏ lòng hiếu kính.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, chia buồn, động viên nữ điều dưỡng trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, chia buồn, động viên nữ điều dưỡng trong khu cách ly. Ảnh: NVCC
Ngày 3.9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết trong đêm qua (2.9) ông đã đến động viên, chia buồn cùng nữ điều dưỡng Trần Thị Hương có người thân qua đời ở quê xa, phải lập bàn thờ vọng trong khu cách ly.
Theo ông Nay Phi La, chị Hương là nữ điều dưỡng thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk. Hiện chị Hương đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong khu cách ly tập trung ở Trường ĐH Tây Nguyên.
Trao đổi qua điện thoại, chị Hương cho biết, vào ngày 1.9, chị nhận tin bố mình qua đời ở tuổi 72 tại Nam Định vì tai biến. Dù rất đau đớn, muốn về quê để làm tròn đạo hiếu của một người con nhưng vì đang làm nhiệm vụ nên chị Hương đành phải ở lại Đắk Lắk, lặng lẽ khóc và nhìn đám tang của bố thông qua màn hình điện thoại.
Chị Hương chia sẻ: “Dù nỗi đau khó tả bằng lời, nhưng tôi phải chấp nhận, cố gắng vượt qua để cùng đồng nghiệp góp sức đẩy lùi dịch Covid-19. Tôi cũng mong dịch Covid-19 sẽ sớm kết thúc để về quê thắp nén nhang cho bố”.
Chị Hương cho biết thêm, ngoài chị, những người anh em ruột trong gia đình cũng không thể về quê lo đám tang cho bố vì lập nghiệp xa quê, đang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Nhà tôi có 4 anh em. Tôi và anh trai cả cùng tham gia công tác phòng chống dịch tại Đắk Lắk, 2 người anh em khác thì ở Lâm Đồng và Hà Nội. Nay bố mất đột ngột, dịch bệnh còn phức tạp nên cả 4 anh em không ai kịp về nhìn bố lần cuối được”, giọng chị Hương nghẹn lại.
Khi biết được hoàn cảnh của chị Hương, nhiều đồng nghiệp tại khu cách ly Trường ĐH Tây Nguyên đã hỗ trợ lập bàn thờ vọng và chia sẻ, động viên nữ điều dưỡng này vượt qua nỗi đau mất người thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null