Đắk Lắk: Nhiều cây cầu chờ... đường, gây lãng phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều cây cầu ở Đắk Lắk đã hoàn thành nhưng suốt thời gian dài "trùm mền", nằm chờ đường dẫn, gây lãng phí.

Người dân vượt sông Krông Bông bằng đò tự chế
Người dân vượt sông Krông Bông bằng đò tự chế

Theo Ban A, cầu vượt sông Krông Bông (nối 2 huyện Krông Pắk - Krông Bông) và đường dẫn có tổng mức đầu tư hơn 318 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương.

Phần dự án trên địa phận huyện Krông Pắk đã bàn giao cho chủ đầu tư 0,812/1.05 ha, còn 2 hộ dân chưa nhận tiền do chưa đồng thuận về giá bồi thường. Với phần dự án trên địa phận huyện Krông Bông, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện này đang chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư 3,99 ha; còn lại hơn 177 m2 và trụ sở làm việc của Trạm Kiểm lâm số 2 - Vườn Quốc gia Chư Yang Sin đang làm thủ tục thanh lý tài sản công.

Cầu thôn Ea Lang chưa có đường dẫn
Cầu thôn Ea Lang chưa có đường dẫn

Theo Ban A, công trình cầu đã cơ bản hoàn thành từ tháng 11-2023. Tuy nhiên, đường dẫn 2 đầu cầu vẫn chưa hoàn thành nên chủ đầu tư đã chỉ đạo rào chắn, không cho các phương tiện giao thông lưu thông gây mất an toàn.

Trong khi đó, dự án cầu thôn Ea Lang, xã Cư Pui, huyện Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 156 tỉ đồng. Theo Ban A, sau khi tiếp nhận mặt bằng từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Krông Bông, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công tăng ca, tăng kíp, tập kết vật tư, máy móc thiết bị thi công. Ban A yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, bảo đảm hoàn thành cầu và đường trong tháng 12-2024 để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ở Đắk Lắk hiện có hàng loạt cây cầu thi công nhiều năm nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa có đường lên cầu.

Cầu vượt sông Krông Bông dù cơ bản hoàn thành mặt cầu 1 năm nay nhưng người dân vẫn phải di chuyển qua sông bằng đò, vừa tốn kém vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Còn cầu thôn Ea Lang dự kiến hoàn thành cuối 2023 nhưng hiện vẫn chưa có đường lên cầu, gây lãng phí.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null