Đắk Lắk: Lừa mua giúp ô tô rồi chiếm đoạt của chú vợ gần 700 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi chú vợ nhờ tìm mua ô tô và chuyển trước 680 triệu đồng, Kiệt thuê xe tự lái ở TP.HCM giao cho chú vợ đưa về Đắk Lắk sử dụng, để chiếm đoạt tiền chú vợ đã đưa.

Ngày 28-2, tin từ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Anh Kiệt (28 tuổi, trú H.Mộ Đức, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kiệt được xác định là nghi phạm lừa mua xe ô tô giúp chú vợ để chiếm đoạt 680 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Anh Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Anh Kiệt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2020, ông L.Q.D. (46 tuổi, trú TT.Ea Drăng, H.Ea H'leo, Đắk Lắk), chú vợ của Kiệt, gọi điện thoại nhờ Kiệt tìm mua một ô tô hiệu M. để sử dụng với giá từ 600 - 700 triệu đồng.

Thời gian này, do vướng nhiều nợ nần nên Kiệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chú vợ. Để thực hiện hành vi, Kiệt liên hệ thuê một ô tô hiệu M. của một công ty chuyên cho thuê ô tô tự lái tại TP.HCM rồi gọi điện thoại và gửi hình ảnh xe cho ông D. xem.

Ông D. đồng ý mua xe với giá 700 triệu đồng và chuyển trước cho Kiệt 680 triệu đồng. Sau đó, Kiệt dùng 50 triệu đồng đi thuê ô tô kể trên rồi gọi điện cho ông D. đến TP.HCM điều khiển xe về Đắk Lắk sử dụng. Sau đó, ông D. nhiều lần yêu cầu Kiệt rút hồ sơ gốc của chiếc xe để làm thủ tục sang tên đổi chủ nhưng Kiệt luôn tìm cách né tránh.

Đến tháng 4.2022, doanh nghiệp cho thuê xe tại TP.HCM yêu cầu Kiệt trả lại ô tô trên thì Kiệt gọi ông D. đưa xe về TP.HCM để rút hồ sơ gốc. Cùng lúc, Kiệt thuê một ô tô khác giao cho ông D. về lại Đắk Lắk và nói khi nào rút được hồ sơ sẽ điều khiển xe về giao lại cho ông D.

Sau nhiều lần yêu cầu Kiệt giao xe nhưng không được, ông D. tìm hiểu và biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo Kiệt chiếm đoạt tiền.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null