Đắk Lắk: Đề nghị làm rõ vụ bãi cát trái phép khổng lồ suốt 2 năm không dẹp được

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 26/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị UBND huyện Ea Kar kiểm tra, làm rõ và phản hồi thông tin cho Báo Dân Việt về vụ bãi cát trái phép khổng lồ hàng nghìn mét khối tồn tại gần 2 năm mà chính quyền địa phương không dẹp được.

Bãi cát trái phép khổng lồ ngang nhiên tồn tại gần 2 năm mà Phòng TNMT huyện
Bãi cát trái phép khổng lồ ngang nhiên tồn tại gần 2 năm mà Phòng TNMT huyện "bận đi họp" - Ảnh: NGỌC GIÀU
Trước đó, Báo Dân Việt đã có bài viết phản ánh bãi cát trái phép khổng lồ của Tập đoàn khoáng sản Hải Anh nằm ngay cạnh quốc lộ 29 (buôn Ea Puk, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) với hàng ngàn khối cát đổ trên một khu đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Điều đáng nói là bãi cát này đã tồn tại suốt 2 năm, mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải hạng nặng ra vào nhận cát, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông khiến nguời dân bức xúc.
Mặc dù chính quyền xã đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính, buộc di dời khoảng 10.000m3 cát để khôi phục hiện trạng. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại tập đoàn này vẫn không chấp hành và bãi tập kết cát khổng lồ trên vẫn ngang nhiên tồn tại.

Dàn xe của Tập đoàn khoáng sản Hải Anh ngang nhiên tung hoành trên Quốc lộ 29
Dàn xe của Tập đoàn khoáng sản Hải Anh ngang nhiên tung hoành trên Quốc lộ 29
Về lý do bãi cát trái phép tồn tại quá lâu chưa bị xử lý, ông Nguyễn Ngọc Duẩn - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea Kar, cho biết: "Do địa bàn rộng nên không thể nắm bắt hết tất cả các vi phạm, chúng tôi chỉ có 6 con người, riêng việc đi họp là đã hết thời gian rồi".
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã có công văn đề nghị UBND huyện Ea Kar chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung báo Dân Việt phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho Báo Dân Việt; đồng thời gửi về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/4/2021.
Theo Ngọc Giàu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null