Đắk Lắk: Cướp xe máy rồi xin đi cai nghiện tập trung để tránh bị phát hiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi cướp giật xe máy của người hành nghề xe ôm 69 tuổi ở TP.Buôn Ma Thuột, Nguyễn Đình Toàn đem xe đi bán. Sau đó Toàn bỏ trốn về Bình Dương, “tự nguyện” xin vào trại cai nghiện ma túy tập trung để tránh bị công an phát hiện.
Ngày 29.7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị này đã di lý Nguyễn Đình Toàn (30 tuổi, trú xã Trúc Sơn, H.Cư Jút, Đắk Nông) từ Bình Dương về TP.Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Toàn là người nghiện ma túy. Sáng 1.7, Toàn đi bộ đến chợ trung tâm H.Cư Jút (Đắk Nông), thấy ông Nguyễn Văn H. (69 tuổi, trú xã Tâm Thắng, H.Cư Jút) hành nghề xe ôm đang chờ khách nên thuê ông chở về P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, với giá 100.000 đồng.
 
Nguyễn Đình Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Đình Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Khi đến P.Thành Nhất, Toàn yêu cầu ông H. rẽ vào một con đường đất vắng vẻ. Ông H. chở Toàn được một đoạn nhưng do trời mưa đường trơn trượt, xung quanh không có nhà dân nên ông H. lo sợ không đi tiếp. Lúc này, Toàn nói để mình điều khiển xe giúp thì ông H. đồng ý.
Khi ông H. xuống xe, Toàn liền cướp lấy xe, bỏ chạy. Đến khu vực nghĩa địa đường Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, Toàn dừng lại, mở cốp xe máy thấy một chiếc ví bên trong có giấy đăng ký xe và 200.000 đồng.
Tiếp đó, Toàn chạy xe máy cướp được đến xã Hòa Đông, H.Krông Pắk (Đắk Lắk) tìm chỗ bán xe được 4,5 triệu đồng, rồi đón xe khách đến Bình Dương lẩn trốn.
Ngày 19.7, tại TP.Dĩ An (Bình Dương), Toàn bị công an địa phương kiểm tra, xét nghiệm cho thấy dương tính với chất ma túy. Biết cơ quan công an ở Đắk Lắk đang truy tìm mình về hành vi cướp tài sản nên nhân lúc này Toàn “tự nguyện” xin đi cai nghiện tập trung để tránh bị phát hiện,
Sau thời gian điều tra, xác định được nơi trốn tránh của Toàn, ngày 28.7, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã cử lực lượng bắt giữ Toàn trong một cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương.
Theo Trung Chuyên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null