Đắk Lắk: Cha dượng giở trò đồi bại với con riêng của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cha dượng nhiều lần dụ dỗ con riêng của vợ để thực hiện hành vi giao cấu, khi những lúc vợ vắng nhà.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lang Văn Mun (SN 1984), ở xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, để điều tra, xử lý về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, nghi phạm Mun sống chung như vợ chồng với chị Th (tên đã thay đổi) từ năm 2013 và có 1 con chung. Trước đó, chị Thu đã có một con gái riêng là cháu H (tên đã thay đổi, 12 tuổi).
Trong thời gian sống chung, đối tượng Mun đã nhiều lần dụ dỗ cháu H để thực hiện hành vi giao cấu.
Thời gian gần đây, bà ngoại cháu H phát hiện Mun chở cháu gái đến nơi vắng vẻ nên nghi ngờ và gặng hỏi. Sau khi biết được sự thật vụ việc, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Sau khi sự việc bại lộ, đối tượng Mun liền trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian, biết không thể trốn thoát, Mun đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.
Lê Nhuận (Dân Sinh)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null