Cuộc đời nở hoa: Chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời bất hạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Trở về từ show truyền hình thực tế “Cuộc đời nở hoa” do Công ty Sen Vàng tổ chức, 2 gia đình tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã có hành trình đầy ý nghĩa, đón nhận tình yêu thương của cả cộng đồng để viết tiếp ước mơ trong cuộc sống.

z6612010055694-a41fde2581d4f266ff88f1cf8b24179e.jpg
Trở về từ chương trình "Cuộc đời nở hoa", gia đình em Ksor H'Đơn đã thắp lên ngọn lửa về một tương lai tươi sáng hơn. Ảnh: NVCC

Show truyền hình thực tế “Cuộc đời nở hoa” do Công ty Sen Vàng phối hợp với Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh tổ chức được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 7 hàng tuần trên HTV7. Mặc dù mới chỉ trải qua 8 tập phát sóng kể từ chương trình đầu tiên vào ngày 29-3 song “Cuộc đời nở hoa” đã thực sự trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với các mảnh đời bất hạnh.

Qua mỗi tập phát sóng, khán giả không chỉ được lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động mà còn được chứng kiến nghị lực phi thường của những con người chưa từng đầu hàng số phận. Đặc biệt với những thử thách ý nghĩa, chương trình đã mang đến những giây phút ấm áp, nơi nụ cười và niềm tin được hồi sinh, nơi mỗi nhân vật đều có cơ hội được một lần “nở hoa” trong cuộc đời.

Xuất hiện tại tập 7 và 8 trong 2 ngày 10 và 17-5 là câu chuyện đầy thương cảm về 2 gia đình tại thị xã Ayun Pa gồm gia đình em Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc (học sinh lớp 9.1, Trường THCS Nguyễn Huệ) và Ksor H’Đơn (tổ 6, phường Sông Bờ). Hoàn cảnh éo le của 2 gia đình khiến người xem không khỏi nghẹn ngào, song vượt lên trên tất cả, họ chưa bao giờ thôi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

H’Đơn năm nay vừa bước sang tuổi 19. Từ khi chào đời đến nay em không biết cha mình là ai bởi mẹ em, người phụ nữ có vấn đề về thần kinh, luôn tối ngày say xỉn, bị người lạ hiếp dâm nên sinh ra em. Năm 2024, mẹ em qua đời vì bị xuất huyết dạ dày do uống rượu quá nhiều. Thu có 1 người em gái năm nay đã 10 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Vì vậy, ký ức về những năm tháng tuổi thơ với H’Đơn chỉ là những buổi lên nương rẫy cùng bà ngoại. Nhưng năm nay bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, mắt bà không còn thấy được đường đi nên chỉ ngồi một chỗ. Một mình em ở cái tuổi đẹp nhất của đời người đã phải gánh vác trên vai cả một gia đình.

Rồi số phận mỉm cười với H’Đơn khi em gặp được chàng trai Rah Lan Khai thương yêu em thật lòng. Khai cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chính sự đồng cảm đã kéo những con người bất hạnh đến gần với nhau. Vợ chồng em sinh được 2 đứa con kháu khỉnh 1 trai, 1 gái. Tuy nhiên, cả gia đình 6 miệng ăn chỉ trông chờ vào 1 sào ruộng trồng lúa và thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê làm mướn của chồng em nên thiếu thốn trăm bề.

Cho con bú mà nước mắt H’Đơn chảy dài: “Chồng và con là ánh sáng duy nhất của cuộc đời em. Chồng em cũng nhiều lần định đi miền Nam làm công nhân nhưng thương mẹ con em ở nhà không có ai đỡ đần nên lại thôi. Từ ngày lấy em, anh chưa mua cho mình được một bộ quần áo mới nào. Em chỉ mong con cái lớn nhanh, khỏe mạnh để có thể đi phụ quán, kiếm thêm thu nhập, cùng anh gánh vác gia đình”.

z6612031959652-1a93e53196b969eb8784dbf0341a9032.jpg
Em Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc (bìa trái) mong ước sau này trở thành giáo viên mầm non để có thể phụng dưỡng ông bà ngoại. Ảnh: Vũ Chi

Ở một lát cắt khác, hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc cũng đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Khi Trúc mới được 8 tháng tuổi, mẹ em không may bị tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt, chỉ nằm một chỗ. 2 tháng sau, cha em bỏ đi biệt tích. Trúc và mẹ về nương tựa ông bà ngoại. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, đầu năm 2024, mẹ em qua đời. Gia đình có gì đáng giá đều đã bán hết để chữa bệnh cho mẹ trong khi ông bà em đều đã tuổi cao sức yếu nên giấc mơ trở thành cô giáo mầm non của em có nguy cơ dang dở.

Gạt nước mắt, Trúc nói trong nghẹn ngào: “Mỗi khi buồn em chỉ biết ôm di ảnh của mẹ mà khóc. Em không nghĩ là mẹ lại bỏ em đi sớm như vậy. Giờ đây em chỉ mong mình tiếp tục được đến trường, sau này làm cô giáo để báo đáp công lao nuôi dạy của ông bà”.

Thông qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ thị xã, 2 gia đình đã được mời tham gia chương trình “Cuộc đời nở hoa”. Tại đây, nhờ tinh thần vượt lên chính mình và sự hỗ từ 2 MC là CEO Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng các khách mời là Á hậu Phương Anh và diễn viên Tuấn Kiệt, 2 gia đình đã vượt qua thử thách, chiến thắng nhiều phần thi.

Tổng số tiền thưởng dành cho 2 gia đình sau khi chương trình kết thúc là 149 triệu đồng; trong đó, gia đình em H’Đơn được hỗ trợ 71 triệu đồng, gia đình em Trúc được hỗ trợ 78 triệu đồng. Ngoài ra, 2 gia đình được nhận nhiều phần quà từ chương trình và nhà tài trợ như xe đạp, quần áo, đồ dùng gia đình…

Sau khi trở về từ chương trình, với số tiền được hỗ trợ, ngoài việc dùng để trả hết nợ nần sau khi mẹ qua đời, H’Đơn đã quyết định mua 2 con bò cái sinh sản và gửi tiết kiệm 20 triệu đồng để lo cho tương lai các con. Riêng gia đình em Trúc đã quyết định gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm được để lo cho việc học hành trong tương lai của em.

Không giấu được xúc động và lòng biết ơn, H’Đơn bộc bạch: “Em cảm ơn chương trình nhiều lắm. Nhờ có chương trình mà cuộc sống của gia đình em vơi bớt khó khăn. Vợ chồng em sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.

z6612031966249-127ebe29d085227f63396bee26d974ce.jpg
Gia đình em Trúc (thứ 2 từ trái sang) và H'Đơn (thứ 4 từ phải sang) nhận quà tại chương trình "Cuộc đời nở hoa". Ảnh: NVCC

Riêng với ông Lãnh (ông ngoại Trúc), đây là một món quà lớn mà gia đình chưa bao giờ dám nghĩ tới. “Trước đây, khi mẹ Trúc qua đời, các thầy cô và bạn bè trong trường cũng đã quyên góp hơn 60 triệu đồng giúp đỡ gia đình. Với món quà lần này từ chương trình nữa, vợ chồng tôi có nhắm mắt cũng yên lòng. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người”-ông Lãnh chia sẻ.

Kết thúc chương trình, CEO Phạm Kim Dung đã khẳng định rằng “Chúng ta cần từ trái tim đến trái tim để tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Với thông điệp “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy”, “Cuộc đời nở hoa” hy vọng lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo nên phép màu, thắp lên hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh”. Và với gia đình em Trúc và H’Đơn, ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên chính từ sự yêu thương, chung tay giúp sức của cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Sống khỏe nhờ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ. Ảnh: Ngọc Minh

Ông Bùi Văn Lời thu lãi cao từ trồng mãng cầu, nhãn trái vụ

(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

Những chuyến xe nghĩa tình Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An

(GLO)- Tối 5-8, tại Công viên Đồng Xanh (phường An Phú), 3 chuyến xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An đã xuất phát. Những chuyến xe không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang nặng nghĩa tình của đồng bào Gia Lai tới bà con vùng lũ.

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

Mùa hè của trẻ em nơi buôn làng vùng sâu

(GLO)- Ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa phía Tây tỉnh, trẻ em Bahnar, Jrai tận hưởng những ngày hè đầy hồn nhiên. Ngoài những lúc theo cha mẹ lên rẫy, các em hào hứng với những trò chơi ngoài trời rộn tiếng cười. Mùa hè vì thế chắc hẳn trở thành phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của các em.

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

null