Cụm thi đua số 1 Hội LHPN TP. Pleiku giao lưu văn nghệ, đồng diễn dân vũ, trình diễn áo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhân kỷ niệm kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tối 5-3, tại trụ sở UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ-đồng diễn dân vũ-trình diễn áo dài và phát động chủ đề năm 2024.
Các đơn vị trình diễn áo dài. Ảnh: Bá Bính

Các đơn vị trình diễn áo dài. Ảnh: Bá Bính

Đêm giao lưu đã thu hút hơn 150 cán bộ, hội viên phụ nữ của 8 đơn vị gồm 8 Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã, phường: Chư Á, An Phú, Ia Kênh, Thắng Lợi, Chi Lăng, Phù Đổng, Trà Bá và Hội LHPN Công an TP. Pleiku tham gia.

Từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN TP. Pleiku đã triển khai chương trình dân vũ trong toàn thể hội viên và đã nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ của hội viên, phụ nữ. Hiện nay, phong trào tập luyện dân vũ diễn ra hết sức sôi nổi ở các đơn vị. Trong đó, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 có 50 câu lạc bộ và nhóm dân vũ với gần 700 thành viên. Tất cả các Chi hội đều xây dựng đội ngũ tập luyện nhiệt tình hăng say.

Trong không khí vui tươi chào mừng kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, 100 hội viên, phụ nữ của 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã cùng biểu diễn tiết mục đồng diễn múa dân vũ trên nền nhạc “Xinh tươi Việt Nam”.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được các đơn vị biểu diễn. Ảnh: Bá Bính

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam được các đơn vị biểu diễn. Ảnh: Bá Bính

Cùng với đó là màn trình diễn áo dài của những người mẫu không chuyên đến từ 8 đơn vị trong Cụm thi đua và các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, múa dân vũ thể thao, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đã được các chị hội viên, phụ nữ biểu diễn, để lại ấn tượng đẹp nơi người xem.

Tại đêm giao lưu, Cụm thi đua số 1 đã phát động triển khai chủ đề năm 2024 là “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” đến 100% các cấp Hội và thống nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Đêm giao lưu là sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe, tri thức để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Đồng thời, phát động sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, gắn với khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội” giai đoạn 2021-2026, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...