Croatia hạ gục Brazil sau loạt "đấu súng" may rủi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đội tuyển Brazil đã chơi một thế trận trên cơ với rất nhiều cơ hội được tạo ra về phía khung thành của Croatia trong trận tứ kết. Tuy nhiên, các vũ công Samba đã phải chia tay World Cup 2022 bởi sự xuất sắc của thủ thành Croatia sau màn "đấu súng" may rủi trên chấm 11 m. 

Brazil bước vào trận tứ kết với sự hưng phấn cao về mặt tinh thần. Họ vừa có cuộc dạo chơi trước Hàn Quốc ở vòng knock-out đầu tiên và các ngôi sao đều đã “thông nòng”. Tuy nhiên, đối thủ của họ là một đội bóng rất khác so với đại diện đến từ xứ sở kim chi hay 3 đội bóng mà Brazil đã đụng độ ở vòng bảng. Croatia chính là đương kim Á quân của World Cup với tập thể cầu thủ có thừa sự già rơ. Trong tay huấn luyện viên (HLV) Zlatko Dalic cũng không thiếu các ngôi sao đẳng cấp mà nổi bật nhất chính là cái tên đã từng đoạt Quả bóng vàng-Modric. 

Do đó, dù Brazil đẩy cao đội hình với ý định phủ đầu đối thủ ngay từ những giây đầu tiên, nhưng đội bóng đến từ Trung Âu vẫn không tỏ ra nao núng. Tấn công ào ạt ngay khi nhập cuộc chính là miếng đánh đã giúp Selecao hạ gục Hàn Quốc ngay trong hiệp 1. Nhưng hàng thủ được bố trí chặt chẽ của Croatia đã hóa giải sự bùng nổ mà Brazil cố gắng tạo ra. Modric cùng đồng đội chơi quyết liệt trong những pha tranh chấp ở khu vực trung tuyến và sẵn sàng phạm lỗi với đối thủ. Mỗi khi cướp được bóng, các cầu thủ Croatia đã bình tĩnh thoát pressing trước sự vây ráp của Brazil. 

Các cầu thủ Brazil đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Croatia. Ảnh: FIFA
Các cầu thủ Brazil đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Croatia. Ảnh: FIFA

Sau khoảng 10 phút đầu không thực hiện được ý đồ “đánh úp” của mình, đội bóng xứ sở Samba đã chủ động chơi với một nhịp độ trung bình. Đây cũng là thời điểm Croatia mạnh dạn dâng cao với những hướng tấn công đến từ 2 cánh. Bóng thường được rót cho Kramaric hay Perisic-những cầu thủ có khả năng không chiến tốt khiến hàng thủ đối phương phải e dè. Dẫu vậy, cặp trung vệ Silva và Marquinhos bên phía Brazil cũng đã quán xuyến tốt khu vực cấm địa để ngăn chặn những pha bóng nguy hiểm cho khung thành của Alisson. 

Phần lớn hiệp 1 diễn ra trong sự thận trọng của 2 bên khi không sử dụng nhiều nhân sự cho mặt trận tấn công. Họ hiểu rằng đôi bên đều sở hữu khả năng phản công sắc bén. Bên phía Brazil, Neymar vẫn có những tình huống xử lý khéo léo loại bỏ cầu thủ đối phương. Nhưng các cầu thủ Croatia đã bọc lót tốt cho nhau khiến tiền đạo của Paris SG chưa thể tạo ra sự khác biệt. 

Bước sang hiệp 2, Brazil tiếp tục là người chủ động hơn trong mặt trận tấn công. Trước hàng phòng ngự chơi đầy kỷ luật của Croatia, Selecao vẫn có thể tìm ra những khoảng trống với những pha phối hợp nhuần nhuyễn. Dẫu vậy, các học trò của HLV Tite vẫn thiếu một chút quyết đoán và chính xác ở những thời điểm quyết định. 

Hàng thủ Croatia đã chơi một trận đấu kiên cường. Ảnh: FIFA
Hàng thủ Croatia đã chơi một trận đấu kiên cường. Ảnh: FIFA

Nhằm tìm phương án mới cho hàng công, HLV Tite đã thay đôi cánh gồm Raphinha, Vinicius để đưa vào Antony và Rodrygo. Vừa vào sân, những cái tên này đã mang đến ít nhiều sự khác biệt bởi kỹ thuật khéo léo cùng tốc độ của mình. Nhờ đó, sức ép về phía khung thành của Croatia càng trở nên lớn hơn với nỗ lực hãm thành của Brazil. Selecao rõ ràng không muốn phải giằng co với đối thủ trong hiệp phụ cũng như trên chấm penalty. 

Phút 66, Paqueta có tình huống xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm cận thành, tiếc rằng thủ thành Livakovic đã băng ra truy cản kịp thời khước từ bàn thắng cho Brazil. 10 phút sau, tiếp tục là người gác đền của Croatia tỏa sáng sau tình huống phối hợp tốc độ cao của các cầu thủ Brazil. Neymar được trao cơ hội đối mặt với Livakovic nhưng anh đã không thể chiến thắng trong pha đối mặt ở cự ly gần. 

Càng về cuối trận, đội bóng Nam Mỹ càng cố gắng đẩy cao đội hình nhằm kết liễu trận đấu trong 90 phút. Trong khi đó, đối thủ của họ sẵn sàng lùi sâu chơi ở 1/3 sân nhằm tạo ra hàng phòng ngự nhiều lớp. Nhờ vậy, Croatia đã hạn chế hầu hết những pha phối hợp của các cầu thủ Selecao. Chỉ một vài tình huống các cầu thủ Brazil có thể thoát ra khỏi sự kèm cặp thì những cú dứt điểm của họ vẫn không đánh bại được thủ thành Livakovic chơi rất chắc chắn.

Neymar đã tỏa sáng nhưng không đủ đưa Brazil vào bán kết. Ảnh: FIFA
Neymar đã tỏa sáng nhưng không đủ đưa Brazil vào bán kết. Ảnh: FIFA

Hòa 0-0 trong 90 phút, 2 đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại trong nỗ lực miệt mài đi tìm mành lưới đối phương của Brazil. Và những cố gắng đó của họ cũng được đền đáp xứng đáng với phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Selecao có pha phối hợp trung lộ đầy hoa mỹ xé toang hàng thủ Croatia tạo điều kiện cho Neymar băng xuống vượt qua cả Livakovic dứt điểm vào khung thành trống mở tỷ số 1-0. 

Sau bàn thắng, Brazil đã chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số. Dẫu vậy, họ không thể đứng vững khi ở phút 117, Croatia có pha tấn công tốc độ giúp Petkovic dứt điểm chạm người hậu vệ Brazil đưa bóng đổi hướng bay vào lưới san bằng cách biệt 1-1. 

Tỷ số này dường như đúng theo ý đồ đưa trận đấu vào loạt sút penalty của Croatia. Và họ đã thành công với kế hoạch của mình khi Rodrygo và Marquinhos sút hỏng trên chấm 11 m khiến Brazil thất thủ với tỷ số 2-4. Croatia vào bán kết sau màn lội ngược dòng ngoạn mục trong khi đó Brazil chỉ còn cách tự trách mình khi không thể bảo toàn được chiến thắng. 

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

“Dân cường thì nước thịnh”

“Dân cường thì nước thịnh”

(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong nhiều năm gần đây không ngừng lan tỏa rộng rãi, được đông đảo người dân thuộc mọi lứa tuổi hưởng ứng sôi nổi.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

Cặp đôi Vũ Mạnh Định-Trần Ngọc Phận khối UBND huyện Đức Cơ giành giải nhất Giải Pickleball

(GLO)- Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi với tinh thần thi đấu nhiệt huyết và fairplay của các vận động viên, tối 26-3, Giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2025) do Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ tổ chức đã khép lại thành công.