Con gái đau đớn thấy mẹ chết trong vũng máu, cha nằm thoi thóp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Về đến nhà, con gái mở cửa vào nhà thì phát hiện mẹ nằm chết trên vũng máu, cạnh đó người cha cũng nằm thoi thóp.


 

Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Vietnamnet)
Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Vietnamnet)



Tối 18/9, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra ở xã Xuân Thới Thượng khiến vợ chết, chồng bị thương nặng.

Trưa 18/9, con gái nạn nhân ở tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, đi công chuyện về đến nhà, mở cửa vào bên trong thì phát hiện mẹ là bà Liễu (48 tuổi) gục chết trên vũng máu.

Cạnh đó, ông Khánh (khoảng 50 tuổi, chồng bà Liễu) cũng nằm thoi thóp với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nghe tiếng hô hoán, người dân địa phương chạy đến kiểm tra đưa ông Khánh đi cấp cứu. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời các nhân chứng.

Theo người dân địa phương, hai vợ chồng ông Khánh vừa chuyển về đây sinh sống khoảng 1 tháng. Ông Khánh làm thợ hồ và thường nhậu với bạn bè, hàng xóm gần nhà.

 Song Ngư/VTC News

Có thể bạn quan tâm

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ.

Gắn kết hậu phương, tiếp thêm động lực cho chiến sĩ

(GLO)- Những ngày cuối tuần, không khí tại các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới lại rộn ràng, ấm áp hơn khi người thân tìm về thăm con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những cuộc gặp gỡ giản dị đã góp phần gắn kết hậu phương - tiền tuyến, tiếp thêm động lực để chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên.

Trung đoàn 739 vững bước đi lên

(GLO)- Phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn Bộ binh 739 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân.

null