Con đường an sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những cơn bão đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến con đường độc đạo lên làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) không thể đi lại được. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đề nghị đơn vị quân đội hỗ trợ xe cơ giới san gạt, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn trong dịp Tết đến, xuân về.
Niềm vui cuối năm
Tiếng động cơ của chiếc xe múc nổ xình xịch liên hồi. Ụ đất cao nhanh chóng được cào gạt, lấp xuống những đường rãnh sâu hoắm trên mặt đường. Phía sau, người dân và các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn công binh 7 (Quân đoàn 3) dùng cuốc, xẻng san gạt lại cho phẳng. Mặc dù khí trời lạnh buốt nhưng ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Bởi họ đang dồn sức làm việc với tinh thần hăng say, chạy đua với thời gian, mong muốn giúp dân làng Đê Kôn sớm có lối đi lại tạm thời, thuận lợi hơn trong những ngày áp Tết Dương lịch.
Có mặt từ sáng sớm để huy động dân làng tham gia làm đường, ông Klưnh-Trưởng thôn Đê Kôn-phấn khởi cho hay: Thường ngày, bà con đi lại trên con đường này đã khó, sau 2 cơn bão số 9 và 12, đất đá sạt lở xuống đường khiến tình hình càng nghiêm trọng hơn. Đường đất dốc cao thẳng đứng, trơn trượt, nhiều đoạn xói lở sâu nên không có phương tiện giao thông nào có thể ra vào, làng bị cô lập. Mùa mưa, nhiều hôm giáo viên phải cho học sinh nghỉ học. Theo ông Drưm (làng Đê Kôn), chỉ những ai từng qua đây mới hiểu dân làng mong mỏi có 1 con đường như thế nào. Mùa mưa, người dân đau ốm phải khiêng, cõng xuống núi vì đường xấu. Mới đây, 1 trường hợp bị ong đốt đã tử vong do đường xấu không thể đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Giáo viên ngược núi “cõng chữ” về làng thường xuyên bị ngã xe, có cô bị gãy tay, có cô bị gãy xương sườn.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 và dân làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tham gia sửa lại đường. Ảnh: Minh Nguyễn
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 và dân làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) tham gia sửa lại đường. Ảnh: Minh Nguyễn
Theo Thiếu tá Lê Văn Dũng-Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 7: “Trước sự khẩn thiết của bà con làng Đê Kôn cần có con đường đi lại trong dịp Tết, đơn vị đã điều động một xe múc và hàng chục chiến sĩ đến san gạt, mở lại đường. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đoạn đường này trong 10 ngày để người dân đi lại thuận tiện, vui xuân đón Tết”.
Không giấu được niềm vui, anh Kron (làng Đê Kôn) phấn khởi nói: “Không biết nói gì hơn, dân làng quá vui mừng, cảm ơn Đảng, Nhà nước, các cán bộ, chiến sĩ đã quan tâm làm đường để dân làng không còn bị cô lập”.
Đê Kôn không còn xa
Theo ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hà Ra: Nhiều năm trước, đường lên làng Đê Kôn đã được xã kiến nghị đầu tư nhưng vì nhiều nguyên nhân chưa thể triển khai. Để có kế hoạch sửa chữa, san ủi con đường tạm thời cho bà con trong mùa khô này, huyện đã liên hệ với Lữ đoàn công binh 7 nhờ xe cơ giới, máy móc để san ủi giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Huyện còn kêu gọi một số Mạnh Thường Quân trên địa bàn đóng góp, hỗ trợ nguyên vật liệu để làm lối đi tạm thời.
Đường vào làng Đê Kôn là tuyến giao thông huyết mạch của người dân 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Hà Ra, gồm: Jơ Long, Bok Ayol, Kdung, Bchăk và Đê Kôn. Trong đó, đoạn từ làng Kdung vào làng Đê Kôn dài 2,9 km không đi lại được vào mùa mưa. Đây là làng đặc biệt khó khăn, có 70 hộ dân, phần lớn là người Bahnar sinh sống bằng nông nghiệp. Giao thông cách trở nên việc mua bán nông sản vào những tháng cuối năm gần như bế tắc, tư thương ép giá, đời sống sinh hoạt của bà con bị nhiều ảnh hưởng.
Người dân làng Đê Kôn vui mừng vì Tết này đã có đường đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Nguyễn
Người dân làng Đê Kôn vui mừng vì Tết này đã có đường đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Minh Nguyễn
Trao đổi với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho hay: “Vừa rồi, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng-chống thiên tai Trung ương vào khảo sát và nhận thấy tuyến đường bị hư hỏng quá nặng cần khắc phục ngay để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, cuộc sống của người dân. Huyện đang đề nghị cấp trên cân đối từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai để tiến hành làm đường trong năm 2021”.
Theo ông Trọng, dự án đường vào làng Đê Kôn có tổng chiều dài 6,6 km (từ quốc lộ 19 đến cuối làng Đê Kôn), dự kiến kinh phí là 34 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, huyện tập trung xử lý đoạn từ làng Kdung vào đến làng Đê Kôn, dài 2,9 km với kinh phí trên 12 tỷ đồng. “Do nguồn lực địa phương không đảm bảo nên huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng ý đưa vào danh mục vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian chờ nguồn vốn đầu tư, huyện đã liên hệ với đơn vị bộ đội hỗ trợ máy móc đến san gạt lại đường, giúp bà con đi lại thuận tiện, tiêu thụ nông sản dễ dàng hơn, có thu nhập đảm bảo cuộc sống”-ông Trọng cho biết.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.