Cô gái lừa đảo hàng chục người ở nhiều tỉnh thành qua Facebook

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với thủ đoạn cần bán nông sản, thông qua Facebook, cô gái 22 tuổi đã lừa đảo tiền cọc của hàng chục người ở nhiều địa phương.
Tối 9-1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bàn Thị Hằng (SN 2000, trú tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Bàn Thị Hằng được di lý về Công an huyện Đắk Mil phục vụ công tác điều tra
Đối tượng Bàn Thị Hằng được di lý về Công an huyện Đắk Mil phục vụ công tác điều tra
Theo thông tin ban đầu, ngày 9-11-2021 chị Trần Thị O. (ở huyện Đắk Mil) vào trang Facebook có tên "Hội mua bán sầu riêng" và nhắn tin liên hệ đến tài khoản Facebook "Thị Hằng" đặt vấn đề muốn mua sầu riêng số lượng lớn. Lúc này, Bàn Thị Hằng giới thiệu mình ở tỉnh Bến Tre, đang cần bán sầu riêng.
Sau khi 2 bên đã thống nhất số lượng, giá cả và phương thức thanh toán, chị O. đã 3 lần chuyển khoản cho Hằng với số tiền cọc 25,5 triệu đồng. Chuyển tiền xong, chị O. phát hiện người bán hàng đã xóa hết các tin nhắn và chặn mọi liên lạc. Biết bị lừa, ngày 31-12-2021, chị O. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đắk Mil đã vào cuộc xác minh và nhanh chóng bắt giữ được Bàn Thị Hằng tại tỉnh Hòa Bình.
Bước đầu, đối tượng Hằng khai nhận, với thủ đoạn tương tự đã thực hiện khoảng 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, với số tiền hơn 300 triệu đồng.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null