Clip: Sau nhiều giờ tìm kiếm, thót tim thấy cháu bé lớp 2 ngủ ngon trên... cây xoài!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân bất ngờ phát hiện 1 học sinh lớp 2 đang ngủ ngon giấc trên… cành cây xoài.

Sáng 4-4, tin từ Công an xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công 1 học sinh lớp 2 ngủ trên cây xoài trước nhà nhiều giờ liền.

Công an trèo lên cây xoài giải cứu cháu bé ngủ quên
Công an trèo lên cây xoài giải cứu cháu bé ngủ quên

Trước đó, chiều 3-4, sau khi đi học về, cháu N.Đ.K. (học sinh lớp 2, ngụ xã Cư Êwi) để cặp ở nhà rồi đi chơi với bạn. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình không thấy con về nên hô hoán người dân tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cư Êwi đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

Cơ quan chức năng tỏa đi các hướng, rà soát các thông tin dư luận, trích xuất camera an ninh. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm ở những khu vực ao hồ nhưng vẫn không thấy. Thậm chí, khi người dân cung cấp thông tin có 1 ô tô màu đen biển kiểm soát ngoài tỉnh có chở 1 cháu bé đi nên công an phải rà soát nhưng không phải.

Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng về lại nhà cháu bé. Thời điểm này, có gần cả trăm người đứng trước nhà, dưới cây xoài trước nhà cháu.

Một lát sau, có một người phụ nữ nói: "Có cái gì ở trên cây xoài" nên mọi người soi đèn lên xem thì phát hiện cháu bé đang nằm ngủ ngon lành trên cành xoài.

"Trước đó, nhiều người đã soi đèn lên cây xoài nhưng do cháu nằm ngủ ngoài cành nhánh nhỏ nên không ai thấy. Cành xoài khá nhỏ nhưng nhờ có mấy đường dây điện chạy qua đỡ nên không bị gãy. Sau khi cắt điện, lực lượng công an trèo lên thì cháu bé vẫn còn nằm ngủ ngon lành. Chúng tôi phải khéo léo, nhẹ nhàng để cháu bé khỏi giật mình té xuống. Rất may, cháu bé không bị điện giật và được giải cứu an toàn" – một cán bộ Công an xã Cư Êwi thông tin.

CLIP: Học sinh lớp 2 ngủ ngon giấc… trên cành cây xoài nhiều giờ!

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null