Chuyện về nữ tài xế “vô lăng vàng” của Mai Linh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 18 năm làm tài xế taxi tại Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai, chị Lê Thị Kim Bình (SN 1972, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) chưa để xảy ra sự cố khi tham gia giao thông hoặc vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Với thành tích tiêu biểu ấy, “bóng hồng” này là 1 trong 53 lái xe tiêu biểu trong cả nước được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ XI.

Chị Lê Thị Kim Bình nhận giải thưởng “Vô lăng vàng” (ảnh nhân vật cung cấp).

Chị Lê Thị Kim Bình nhận giải thưởng “Vô lăng vàng” (ảnh nhân vật cung cấp).

Xuất thân trong gia đình làm nghề vận tải hành khách từ trước giải phóng, chị Bình luôn ấp ủ giấc mơ được làm nghề tài xế. 18 năm trước, khi đang làm thợ may, chị quyết định đi học lấy giấy phép lái xe ô tô.

“Học xong, tôi mang hồ sơ đến mấy hãng taxi ở TP. Pleiku xin việc nhưng họ không nhận phụ nữ. Đến khi Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai thành lập và thông báo có tuyển tài xế taxi nữ, tôi vội đến nộp hồ sơ. Khi được nhận vào làm việc, tôi vui lắm bởi ước mơ làm tài xế đã thành hiện thực. Tôi là một trong những nữ tài xế đầu tiên được Công ty nhận vào làm việc”-chị Bình kể.

Tuy có những bất tiện, khó khăn hơn so với nam giới khi làm nghề lái xe taxi nhưng được sự ủng hộ của gia đình và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, chị Bình dần vượt qua tất cả.

Chị Bình tâm sự: “Lúc mới vào, tôi làm việc với chế độ ca 1,5 ngày/lượt chạy taxi. Nhờ vậy mà tôi có thời gian chăm sóc gia đình, nghỉ ngơi tái tạo sức khỏe và kiếm thêm thu nhập từ một số nghề khác. Sau khi con cái đã lớn thì tôi chạy xe luôn cả tháng không nghỉ.

Cũng nhờ nghề này mà tôi có thu nhập ổn định. Tôi cũng đã mua được 1 xe ô tô riêng để chạy taxi trong Công ty theo hình thức nhượng quyền thương hiệu.

Mai Linh Gia Lai giống như một gia đình, mọi người đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó giúp tôi có nhiều động lực để gắn bó với Công ty cho đến nay”.

Chị Bình là tấm gương trong công ty về chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Ảnh: Thiên Di

Chị Bình là tấm gương trong công ty về chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Ảnh: Thiên Di

Phương châm làm nghề của chị Bình là luôn đặt sự an toàn lên trên hết. Chính vì vậy mà 18 năm qua, chị chưa từng để xảy ra va chạm giao thông hay bị xử phạt vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thái độ phục vụ cũng rất chuyên nghiệp nên chị được khách hàng quý mến, thường xuyên gọi điện đặt xe.

Chị cũng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên với nghề. Nhưng trên tất cả, chị luôn biết cách vượt qua để hoàn thành công việc.

Chị Bình chia sẻ: “Làm nghề này cũng không thoát khỏi cảnh khách hàng là nam giới có lời lẽ khiếm nhã lúc đã say rượu. Lúc đó, tôi luôn lựa lời nhã nhặn nói chuyện, thế là họ không nói nữa. Cũng có trường hợp đau ốm, tôi phục vụ tận tâm như dìu lên xuống xe, hỏi thăm sức khỏe…

Nhớ nhất là cách đây chừng 10 năm, có 1 bé gái bị đứt lìa bàn tay nhưng ở Gia Lai chưa ghép nối lại được, gia đình họ thuê taxi chở cả người lẫn thùng đá chứa bàn tay bị đứt lìa xuống nhập viện ở TP. Quy Nhơn.

Trời đã khuya và cần phải chạy xuống đến nơi trước 4 tiếng đồng hồ để kịp ghép tay nên không ai muốn nhận. Nhưng nghĩ cháu gái như con cái mình, không ghép tay được thì sau này lớn lên gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống nên tôi nhận lời. May mắn trên hành trình ấy, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Cũng nhờ thái độ phục vụ tận tâm, chạy xe an toàn mà tôi luôn có một lượng khách hàng thân thiết. Thậm chí, họ còn thuê chạy xe hộ về thăm quê hoặc đi công tác tỉnh xa”.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Gia Lai-cho biết: Chị Lê Thị Kim Bình là một trong những người gắn bó với Công ty từ thời điểm mới thành lập đến nay.

Trong quá trình làm việc, chị luôn đảm bảo an toàn về người và tài sản, không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Đây là tiền đề để Công ty nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xét trao giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2023 cho chị.

Sắp tới, Công ty sẽ tổ chức buổi tôn vinh giải thưởng của chị Bình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ cho cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.