Trong phong trào luyện tập thể thao của người dân Quy Nhơn hiện nay, bóng bàn không phải là môn thế mạnh, song một số CLB TDTT vẫn duy trì hoạt động ổn định, để tạo sân chơi gắn kết những người đam mê bóng bàn.
| CLB hưu trí Quy Nhơn có nhiều hội viên thường xuyên luyện tập bóng bàn. |
1. Tại TP Quy Nhơn, hiện các điểm thu hút khá nhiều người tham gia tập luyện môn bóng bàn là CLB bóng bàn Đường sắt, CLB bóng bàn hưu trí Quy Nhơn, CLB bóng bàn Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, CLB bóng bàn Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn. Ngoài ra, nhiều bàn bóng được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cán bộ, công nhân tập luyện thể thao.
Được thành lập cách đây hơn 17 năm, CLB bóng bàn Công ty Quản lý Đường sắt Nghĩa Bình là CLB có thâm niên cao nhất. CLB Đường sắt - như người chơi bóng bàn ở Quy Nhơn thường gọi, là CLB mạnh, thu hút nhiều người ở trong và ngoài công ty đến tham gia tập luyện. CLB còn là nơi có nhiều VĐV thi đấu đạt thành tích cao trong các giải phong trào. Hiện nay, CLB có hơn 25 hội viên tập luyện thường xuyên. Ông Lê Thanh Phụng (63 tuổi), hội viên CLB Đường sắt, tâm sự: “Tôi gắn bó với CLB đã được gần 15 năm. Các hội viên của CLB đều có kỹ thuật đánh tốt và đồng đều nên cùng tập luyện thi đấu giao lưu với nhau rất hứng khởi…”.
Môn bóng bàn được CLB hưu trí Quy Nhơn đưa vào tập luyện từ cách đây hơn 10 năm, ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia. Đến CLB hưu trí Quy Nhơn từ 14 giờ - 18 giờ hằng ngày, có thể thấy 3 bàn bóng bàn đều kín người chơi. Ông Lê Xuân Được (70 tuổi), phụ trách môn bóng bàn của CLB Hưu trí Quy Nhơn, cho biết: “Ban đầu môn bóng bàn chỉ có vài người tham gia, nhưng đến nay đã có trên 35 hội viên. Trong đó, có khá nhiều người trên dưới 70 tuổi. Luyện tập bóng bàn giúp người cao tuổi chúng tôi có điều kiện giao lưu gắn kết cùng sống vui, sống khỏe. Đảm nhiệm việc hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên ngoài tôi còn có thêm vài anh em nữa đều là những người chơi bóng bàn lâu năm, từng đoạt thành tích tại các giải bóng bàn phong trào…”.
2. Việc tổ chức thành mô hình CLB hoạt động có nề nếp, đã gắn kết những người đam mê bóng bàn cũng thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ. Các tay vợt của CLB Đường sắt được đánh giá có trình độ kỹ thuật vào loại tốt nhất trong số các CLB ở TP Quy Nhơn. Hội viên CLB hưu trí, CLB Nhà Văn hóa Lao động cũng đã khẳng định được năng lực thi đấu khi tham gia một số giải phong trào. Ông Đặng Bá Thuận, Phó Chủ nhiệm CLB hưu trí Quy Nhơn, cho biết: “Khi tham gia thi đấu bóng bàn tại nhiều Hội thao người cao tuổi cấp tỉnh, thành phố, hội viên của CLB đều đoạt giải cao. Điều này là nhờ CLB giữ được lực lượng ổn định cùng tham gia gắn bó tập luyện hằng ngày…”.
Tuy nhiên, theo nhìn nhận của những người đam mê bóng bàn ở Quy Nhơn, thì phong trào bóng bàn ở Quy Nhơn không mạnh như ở nhiều tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và điều dễ thấy nhất trước hết thể hiện ở việc có rất ít các giải thi đấu bóng bàn - cách góp phần thúc đẩy phong trào chơi bóng bàn tốt nhất, được tổ chức. Hiện nay, phần lớn các CLB thường chỉ tự tổ chức “giải nội bộ” cho các hội viên giao lưu với nhau. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện bóng bàn ở Quy Nhơn cũng còn hạn chế. Phần lớn các điểm tập luyện của các CLB đều chật hẹp và có ít bàn bóng bàn, trong khi số lượng người có nhu cầu tập luyện thường xuyên khá nhiều. Qua tìm hiểu lực lượng hội viên các CLB bóng bàn ở Quy Nhơn hiện nay, thì phần lớn đều là trung niên và người cao tuổi chứ ít có lực lượng thanh thiếu niên. Ngay như ở CLB Đường sắt dù duy trì hoạt động tốt, nhưng 3 hội viên trẻ nhất cũng đã ở 35 tuổi.
Anh Trần Tuấn Anh, hội viên CLB Đường sắt, tâm sự: “Đi giao lưu bóng bàn ở các tỉnh, thành lân cận, mới thấy phong trào bóng bàn của họ phát triển mạnh, có nhiều hoạt động thi đấu sôi nổi chứ không trầm lắng như ở Quy Nhơn mình. Có CLB bóng bàn ở Phú Yên được đầu tư tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, đã vận động được tài trợ để hằng năm tổ chức các giải đấu quy mô với sự tham dự của nhiều CLB ở các tỉnh, thành trong khu vực. Ngày 31.8 tới, 5 thành viên CLB chúng tôi sẽ tiếp tục đi Phú Yên để dự giải bóng bàn giao lưu…”.
HOÀI THU