'Choáng' khi Đà Lạt quá lòe loẹt với vườn Thượng Uyển Bay đèo Mimosa: Chính quyền nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi mở cửa đón khách từ Tết Nhâm Dần 2022 đến nay, khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay, trên đèo Mimosa Đà Lạt đang gây tranh cãi mạnh với nhiều người và cư dân mạng. 
Trong những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh nhiều màu sắc của khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay, trên đèo Mimosa Đà Lạt, P.10, TP.Đà Lạt và đang gây ra nhiều tranh cãi.

Vườn Thượng Uyển Bay đang dậy sóng trên mạng xã hội. Ảnh: Lâm Viên
Vườn Thượng Uyển Bay đang dậy sóng trên mạng xã hội. Ảnh: Lâm Viên
Dư luận dậy sóng
Phần lớn các ý kiến trên các trang mạng xã hội đều cho rằng khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay quá nhiều màu sắc lòe loẹt, không phù hợp với cảnh quan rừng thông xanh trùng điệp đặc trưng của Đà Lạt. Chưa kể, trong khu du lịch rộng gần 2 ha này có rất nhiều tiểu cảnh là tập hợp các kiến trúc coppy của các nước như cổng trời của Bali, cổng Torii Nhật Bản, rồng vàng của Trung Quốc, cối xay gió của Hà Lan, mê cung, bảy sắc cầu vồng, mái vòm theo kiến trúc châu Âu…

Vườn Thượng Uyển Bay chụp từ trên cao với hình 2 rồng vàng bay lượn. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Vườn Thượng Uyển Bay chụp từ trên cao với hình 2 rồng vàng bay lượn. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Có người viết trên mạng xã hội “Khu du lịch này là một tổ hợp lạc quẻ giữa đồi thông, phá nát cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ của đèo Mimosa”.
Bạn M.C (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng), cho rằng khu Vườn Thượng Uyển Bay không phù hợp với thiên nhiên thơ mộng của Đà Lạt. Chị C.H.Đ.T (TP.Nha Trang) sau khi tham quan Vườn Thượng Uyển Bay nhận xét: “Mình rất thích chụp hình, nhưng vào đây không biết chụp như thế nào vì quá lòe loẹt và rối mắt”.

Không gian Nhật Bản sử dụng nhiều hoa lá giả. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Không gian Nhật Bản sử dụng nhiều hoa lá giả. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Còn anh N.V.L (Hải Dương) cho biết: “Khu du lịch này thiếu thẩm mỹ, không có điểm nhấn. Đà Lạt là thành phố ngàn hoa nhưng vào đây chỉ thấy toàn hoa giấy lòe loẹt, một số khu vực còn trang trí bằng hoa và lá giả…”.
Chủ nhân khu du lịch nói gì?
Bà Vũ Thị Ái, chủ khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay, cho biết bà đã đọc các bài phê phán khu du lịch trên các trang mạng và một số tờ báo điện tử. Theo bà, sau sự kiện ngày mồng 4 Tết Nhâm Dần, bà mời được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến hát thu hút được nhiều du khách thì bắt đầu xuất hiện những lời chê bai về khu du lịch này trên các trang mạng xã hội.

Vườn Thượng Uyển Bay tự quảng bá trên Fb. Ảnh: Chụp lại
Vườn Thượng Uyển Bay tự quảng bá trên Fb. Ảnh: Chụp lại
Bà Ái cho biết thêm, khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay được xây dựng từ năm 2017, nhưng do thiếu hiểu biết bà cho xây dựng cơ sở lưu trú trên đất nông nghiệp nên đã bị cơ quan chức năng xử phạt, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ, bà bị thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng. Từ năm 2019 bà xây lại với các ý tưởng mới, biến khu lưu trú trước đây thành không gian hoa rực rỡ.

Toàn cảnh KDL Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Toàn cảnh KDL Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: FB VƯỜN THƯỢNG UYỂN BAY
Cuối năm 2021, khu du lịch này được cấp phép hoạt động, từ dịp Tết Nhâm Dần mở cửa đón khách. Cũng theo bà Ái, những ngày đầu xuân Nhâm Dần khu du lịch này đón mỗi ngày gần 2.000 lượt du khách. Khách vào tham quan Vườn Thượng Uyển Bay mua vé giá 100.000 đồng/người đối với lớn, 50.000 đồng/vé trẻ em.

Dịp tết Nhâm Dần mỗi ngày KDL này đón gần 2.000 lượt du khách tham quan. Ảnh: Lâm Viên
Dịp tết Nhâm Dần mỗi ngày KDL này đón gần 2.000 lượt du khách tham quan. Ảnh: Lâm Viên
“Đây là khu du lịch tâm linh, vì đối diện khu du lịch có cái am rất linh thiêng. Tôi muốn xây dựng khu du lịch rực rỡ như vườn thượng uyển của vua chúa ngày xưa, vì trước đây vua Bảo Đại từng sống ở Đà Lạt. Tôi muốn xây dựng vườn hoa mang tính tâm linh rực rỡ màu sắc để du khách tham quan”, bà Ái giải thích.
Một góc trong Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: Lâm Viên
Một góc trong Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: Lâm Viên
Khu du lịch Vườn Thượng Uyển Bay có diện tích gần 2 ha, trồng khoảng 50.000 gốc hoa giấy bảy màu các loại, tại đây có hình tượng 2 con công được thiết kế bởi 5.000 chậu hoa; ngoài ra có gần 10.000 cây hoa hồng.
Đường hoa hồng trong Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: Lâm Viên
Đường hoa hồng trong Vườn Thượng Uyển Bay. Ảnh: Lâm Viên
Chiều 18.2, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin TP.Đà Lạt, cho biết cách đây 2 ngày, lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt và Phòng Văn hóa- Thông tin có đến đây kiểm tra. Qua kiểm tra, các công trình xây dựng tại đây đúng như giấy phép được cấp, tuy nhiên chủ nhân tô điểm nhiều màu sắc lòe loẹt. Đây là khu du lịch của tư nhân, nên đoàn đã góp ý, động viên bà Vũ Thị Ái nên chỉnh sửa lại, nên làm một số tiểu cảnh trồng cỏ xanh và các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt để du khách đến tham quan check-in.
Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.