Chớ tin thầy bói… mà rầu!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gặp phải chuyện buồn, xui xẻo hay muốn tìm một lời khuyên nhằm thay đổi vận hạn… nhiều người xem bói toán như một phương thức có thể giúp họ lay chuyển tình thế. Trên thực tế, những lời thầy bói phán lại chẳng cải thiện được tình hình mà nhiều người vì quá tin lại rước thêm buồn phiền vào thân.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhớ lại chuyện của con gái mình 3 năm về trước, chị Nguyễn Thị Minh N. (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) vẫn còn đau lòng vì không dám tin con mình lại dại dột đến thế. Chị kể: Năm 2013, con gái chị học lớp 12. Trong một lần ham vui, cháu theo đám bạn thân đi xem bói. Mấy đứa học trò chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học nên chúng nhờ thầy xem giùm thi cử có thuận lợi không. Trong số đó, thầy phán không đậu đại học thì đậu cao đẳng riêng con gái tui thì rớt tất, chả đậu trường nào. Về nhà, mấy ngày trời nó buồn bã bỏ ăn, cứ rầu rĩ ai hỏi cũng không nói rồi sinh bệnh. Tôi đưa cháu đi khám bệnh, bác sĩ cho thuốc uống trong 3 ngày, cháu uống luôn một lần cả 3 ngày. Do thấy tâm trạng cháu không tốt nên gia đình có theo dõi, giám sát kịp thời phát hiện nên không nguy hiểm đến tính mạng…

“Sau lần đó, hai mẹ con thủ thỉ trò chuyện, cháu kể lại sự tình. Nghe xong chuyện, tui vừa thương vừa giận định kéo tới nhà lão thầy bói kia làm cho ra lẽ nhưng sợ cháu xấu hổ với bạn bè nên thôi không làm to chuyện. Gia đình tích cực động viên, nhờ vậy cháu không tin vào chuyện bói toán, chăm chỉ ôn tập. Hiện giờ cháu đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh”-chị Minh N. tự hào khoe.

Coi bói cho vui thì được chứ coi bói mà cứ tin và răm rắp làm theo lời thầy phán thì không rước họa cũng rước linh tinh thứ buồn rầu vào thân. Chị T.N. (nhà ở đường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: Nói đến những thầy bói nổi tiếng tại TP. Pleiku không ai là không biết đến cô Nguyệt ở khu vực gần Biển Hồ, thầy Bảy ở đường Tôn Thất Thuyết. Nghe lời đồn, tôi cũng tìm đến xem. Cô Nguyệt thì xem bói theo kiểu lên đồng, thánh nhập vào và phán còn thầy Bảy thì xem đủ kiểu từ xem bói bài đến xem chỉ tay, xem theo sách vở… Không biết mức độ xem đúng bao nhiêu phần trăm nhưng tôi thấy người đến xem rất đông, phải bốc số như đi khám bệnh. Lần đó, tôi đến thầy Bảy xem. Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi lắng nghe thầy phán cho một phụ nữ-chị này xem về chuyện xây cất nhà. Thầy phán, sao năm trước cả hai vợ chồng quá tốt mà không làm, năm nay thì lại quá xấu… Người phụ nữ thanh minh, dạ năm trước thầy xem nói con gặp sao La Hầu-không sầu thì úa, không làm được, thầy coi lại… Ờ, vậy hả, để thầy xem… À, thầy nhầm, năm nay hai vợ chồng con làm nhà mới tốt… Nghe câu chuyện thầy phán cho chị kia, tui không nhịn được cười, đứng lên chuồn thẳng. Đúng là “bói ra ma quét nhà ra rác”…

Hiện nay, thay vì tin vào bói toán, nhiều người lại đặt niềm tin vào các chuyên gia phong thủy. Chia sẻ về vấn đề này, chị Hoàng Thanh Hương (65 Hoàng Quốc Việt, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho biết: Xem bói thiên về mê tín dị đoan, phản khoa học, không đem lại niềm tin khoa học. Khi coi bói nghe các cô, thầy bói phán thường niềm vui thì ít mà buồn bã thì nhiều. Nhiều thầy bà còn đánh vào tâm lý sợ hãi của người xem để tranh thủ kiếm tiền như giải sao, giải hạn…

Theo chị Hương, chị chả bao giờ xem bói nhưng về phong thủy thì xem đây là một bộ môn khoa học, nghệ thuật; tạo cho mình một niềm tin khoa học và có thể ứng dụng được vào trong cuộc sống. Thay đổi phong thủy từ việc sắp đặt các đồ dùng trong nhà, cây cối, vị trí giường ngủ… theo cung mạng của gia chủ tạo cho gia chủ có thêm năng lượng, đem lại nhiều may mắn và thành công trong công việc. Từ trải nghiệm của bản thân, sau khi thay đổi phong thủy theo cung mạng của mình thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn, đường tài lộc, sức khỏe, gia đạo, hôn nhân… được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, dù là xem bói hay phong thủy thì việc vượt qua khó khăn là tự nỗ lực của chính bản thân mỗi người, không nên để mình bị cuốn vào những lời thầy bà phán mà hoang mang, rầu rĩ…

Như Ý

Có thể bạn quan tâm

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

Gia cảnh éo le của em Rah Lan Thư

(GLO)- Bố bị hoại tử xương đùi nhưng phải dừng việc điều trị để dành tiền cho con gái Rah Lan Thư chữa căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ. Tình cảnh éo le của gia đình em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

Tặng 250 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Trang

(GLO)- Ngày 9-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Đak Đoa phối hợp với Đoàn từ thiện Chùa Vạn Thông (TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và UBND xã Trang tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Thu hồi, tiêu hủy tất cả sản phẩm có họa tiết giống “đường lưỡi bò” trên búp bê Baby Three

Thu hồi, tiêu hủy tất cả sản phẩm có họa tiết giống “đường lưỡi bò” trên búp bê Baby Three

(GLO)- Trước phản ứng kêu gọi tẩy chay của người tiêu dùng Việt Nam về họa tiết trên búp bê Baby Three "Thỏ thị trấn V2" có hình giống “đường lưỡi bò”, phía đại diện nhà sản xuất tại Trung Quốc cho biết sẽ thu hồi, tiêu hủy tất cả sản phẩm có họa tiết nói trên.

TP. Pleiku: Trao tặng 631 áo dài cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

TP. Pleiku: Trao tặng 631 áo dài cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 6-3, hưởng ứng Chương trình “Tặng Áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống năm thứ 3” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, LĐLĐ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng 426 bộ áo dài và 205 áo dài lẻ đến nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Lai: Không để gián đoạn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Gia Lai: Không để gián đoạn giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

(GLO)- Ngày 4-3, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Công văn số 219/TTg-KSTT ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Lãnh đạo huyện Ia Grai thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 đồn biên phòng Ia O, Ia Chía

Lãnh đạo huyện Ia Grai thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 đồn biên phòng Ia O, Ia Chía

(GLO)- Nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2025) và 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2025), sáng ngày 3-3, Bí thư Huyện ủy Ia Grai Tống Thới Mốc đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng 2 đồn biên phòng Ia O và Ia Chía.

Công ty 74 kính báo

Công ty 74 kính báo

(GLO)- Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 gửi lời cảm ơn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (8/3/1975-8/3/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

Dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến

(GLO)- Chiều 3-3, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã họp thống nhất dời thời hạn cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Việt Tiến-bà Đỗ Thị Yến (thôn 2, xã Biển Hồ) thuộc dự án Trạm biến áp 110 kV Trà Đa và đấu nối TP. Pleiku để củng cố, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

Gia Lai triển khai kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành Kế hoạch số 441/KH-UBND triển khai, thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông phòng-chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.