Cháu rủ cậu lên Đà Lạt cướp giật tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Chí Cường (30 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà ) đã rủ cậu ruột của mình là Nguyễn Văn Chính (44 tuổi) đi cướp giật tài sản.
Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Đối tượng Cường tại cơ quan công an

Theo đó, chiều tối ngày 9/11, Cường chở Chính lên thành phố Đà Lạt để thực hiện hành vi cướp giật. Lên tới Đà Lạt, cả hai bàn bạc sẽ tìm kiếm những người phụ nữ có đeo túi xách rồi áp sát để giật túi xách rồi tẩu thoát. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi đến đường Ngô Quyền (gần khu vực Trường Cao đẳng Y tế Đà Lạt, phường 6) thì thấy có hai người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô cùng chiều, trong đó người ngồi phía sau có kẹp 2 chiếc máy tính bảng vào nách trái. Cường liền áp sát để Chính giật 2 chiếc máy tính bảng hiệu Samsung rồi phóng xe tẩu thoát.

Đối tượng Chính tại cơ quan công an

Đối tượng Chính tại cơ quan công an

Ngày hôm sau, các đối tượng tiếp tục lên thành phố Đà Lạt để tổ chức cướp giật thì bị bắt.

Điều tra mở rộng, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện, trước đó vào ngày 20/10, Nguyễn Chí Cường còn cùng em họ là Nguyễn Văn Hải (24 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thực hiện một vụ cướp giật khác trên đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null