Cháu bé bị bỏ rơi ở Đắk Lắk: Thông tin bất ngờ về người mẹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi chính quyền xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tìm thân nhân cho cháu bé bị bỏ rơi ven đường, người phụ nữ nhặt được bé thừa nhận mình là mẹ ruột của cháu bé.

Liên quan bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường, ngày 29.5, bà H'Triệu K'đoh, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết người phụ nữ nhặt được bé đã thừa nhận mình chính là mẹ ruột của bé.

Trước đó, ngày 15.5, chính quyền xã Ea Tu tiếp nhận thông tin của một phụ nữ (20 tuổi) trình báo nhặt được cháu bé khoảng 1 ngày tuổi còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi ven đường tại buôn Ea Nao A, xã Ea Tu.

Ngay sau đó, chính quyền xã đã cử người đưa cháu bé đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe và cùng người dân chăm sóc cháu bé. Đồng thời, UBND xã Ea Tu cũng phát đi thông báo, tìm thân nhân của cháu bé bị bỏ rơi.

Cháu bé bị bỏ rơi được tìm thấy hôm 15.5 tại xã Ea Tu. Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cháu bé bị bỏ rơi được tìm thấy hôm 15.5 tại xã Ea Tu. Ảnh: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo bà H'Triệu K'đoh, trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng của xã phát hiện nhiều điểm nghi vấn, đặc biệt là nước da xanh xao (giống người mới sinh con) của người phụ nữ nhặt được cháu bé.

Sau khi được sự động viên từ chính quyền và gia đình, người phụ nữ nhặt được cháu bé đã thừa nhận là mẹ ruột của cháu. "Mới đây, người phụ nữ đã xin lỗi, thừa nhận cháu bé là con ruột của mình. Tuy nhiên, người này nói không nhớ gì, không hiểu sao lại làm như vậy", bà H'Triệu thông tin.

Cũng theo bà H'Triệu, người phụ nữ cũng cho rằng trong quá trình mang thai không nói cho gia đình nội ngoại và cả chồng biết mà chỉ nói rằng do mình mập lên. Hiện UBND xã Ea Tu đã yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm ADN mới để gia đình làm giấy khai sinh cho cháu bé. "Theo như lời khai thì cháu trai bị bỏ rơi là con thứ 2 của gia đình. Hoàn cảnh gia đình của người phụ nữ cũng tương đối khó khăn", bà H'Triệu cho biết thêm.

Về hướng xử lý đối với người phụ nữ trên, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tu cho biết do người này mới sinh sức khỏe yếu, tâm lý chưa ổn định nên cần thêm thời gian để chính quyền xã làm rõ và đưa ra những biện pháp phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null