Phát hành đặc biệt bộ Tem Bưu chính "Động vật Vườn QG Kon Ka Kinh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-8, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ Tem Bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)” tại Nhà Văn hoá Lao động tỉnh.
Tham dự lễ có ông Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh-Vụ trưởng Vụ Bưu chính; đại diện hội Tem Việt Nam, một số Bưu điện các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, các nhà sưu tập tem; đại diện các sở, ngành của tỉnh.
Bộ Tem Bưu chính “Động vật Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh” gồm 4 mẫu tem và 1 block tem là những hình ảnh về các loại động vật đặc hữu của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh như: chim khướu Kon Ka Kinh (Garrulax konkakinhensi), loài bò sát ô rô  natalia (Acanthosaure nataliae), loài thú mang Trường Sơn ( (Muntinacus truongsonnensis), côn trùng ve sầu đầu dài đen (pyrops spinolae).
Bộ 4 mẫu tem về các động vật đặc đặc hữu chính thức phát hành ngày 18-8-2018. Ảnh: Hoàng Ngọc
Bộ 4 mẫu tem về các động vật đặc đặc hữu chính thức phát hành ngày 18-8-2018. Ảnh: Hoàng Ngọc
Bên cạnh đó, block tem thể hiện không gian thiên nhiên thực tế gắn kết 4 loài động vật của Vườn Quốc gia với núi rừng Gia Lai ở phía xa, tạo ra cảnh sắc thiên nhiên sống động và huyền ảo. Tem do hoạ sĩ Tô Minh Trang-Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế. Việc phát hành bộ tem không chỉ giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài nước hiểu về giá trị và sự đa dạng của hệ động, thực vật tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, mà còn tham gia tích cực hơn vào công tác bảo vệ, phát triển rừng để bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã quý hiếm. 
• Khai mạc triển lãm tem Bưu chính miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V-năm 2018
Chào mừng sự kiện phát hành bộ tem đặc biệt trên, sáng ngày 18-8, tại Nhà văn hoá Lao độn, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Tem tỉnh Gia Lai, Bưu điện tỉnh tổ chức triển lãm Tem bưu chính miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V-năm 2018 với chủ đề “Việt Nam-miền Trung-Tây Nguyên, sắc màu thiên nhiên và di sản” có sự quy tụ các bộ sưu tập tem của 10 hội Tem các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Cắt băng khai mạc triển lãm Tem Bưu chính khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Cắt băng khai mạc triển lãm Tem Bưu chính khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc
Triển lãm trưng bày 170 khung tem tiêu chuẩn của 34 tác giả thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau (2 tác giả cao tuổi nhất là 81, 86 tuổi; 2 tác giả trẻ tuổi nhất là 10, 12 tuổi), trong đó nhiều tác giả đã từng đạt giải cao tại các triển lãm tem khu vực, quốc gia và quốc tế. Chiếm phần lớn số khung tem tại triển lãm là các bộ sưu tập tem chuyên đề về Bác Hồ, tem Bưu chính Cách mạng Việt Nam; các bộ sưu tập tem chuyên đề di sản, thiên nhiên, văn hoá, môi trường; các bộ tem được bình chọn tem đẹp; các phác thảo vẽ mẫu tem bưu chính; phong bì và các ấn phẩm về tem trong và ngoài nước. 
Đông đảo người dân đến thưởng lãm các bộ sưu tập tem. Ảnh: Hoàng Ngọc
Đông đảo người dân đến thưởng lãm các bộ sưu tập tem. Ảnh: Hoàng Ngọc
Thông qua hàng ngàn con tem bưu chính được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, người xem có dịp trải nghiệm thêm nhiều điểm mới, độc đáo nét văn hoá tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam; tiến trình lịch sử cách mạch Việt Nam, truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của đất nước; di sản thiên nhiên thế giới tại Việt nam…
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.