Gia Lai: Gần 14 ngàn thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng nay (7-7), cùng với cả nước, gần 14 ngàn thí sinh tại Gia Lai bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với tâm thế đầy vui tươi, phấn khởi. Tại các điểm thi, từ sáng sớm, tất cả đã sẵn sàng đồng hành cùng sĩ tử “vượt vũ môn”.

Dưới đây là một số hình ảnh do nhóm P.V Báo Gia Lai điện tử ghi nhận trước khi diễn ra buổi thi đầu tiên:

 

TP. Pleiku là địa phương có nhiều điểm thi nhất trên toàn tỉnh với 7 điểm thi. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng sớm, trên địa bàn thành phố trời đổ mưa dai dẳng, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh tới các điểm thi. Ảnh: Hồng Thi
TP. Pleiku có 7 điểm thi, nhiều nhất trên toàn tỉnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ sáng sớm, trên địa bàn thành phố trời đổ mưa dai dẳng, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh tới các điểm thi. Ảnh: Hồng Thi
Để động viên tinh thần và đảm bảo an toàn cho con trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh đã “đội mưa” đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: Hồng Thi
Để động viên tinh thần và đảm bảo an toàn cho con trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh đã “đội mưa” đưa thí sinh đến điểm thi. Ảnh: Đức Thụy
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương, lực lượng thanh niên tình nguyện và đoàn viên của trường đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đón thí sinh. Ảnh: Đức Thụy
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương, lực lượng thanh niên tình nguyện và đoàn viên của Trường đã có mặt từ sớm để chuẩn bị đón thí sinh. Ảnh: Đức Thụy
Lực lượng học sinh tình nguyện của Trường THPT Pleiku cũng đã có mặt trước điểm thi này từ sớm với những khẩu hiệu
Các em học sinh tình nguyện của Trường THPT Pleiku cũng đã có mặt trước điểm thi này từ sớm với những khẩu hiệu "tiếp sức", "cổ vũ" tinh thần cho sĩ tử. Ảnh: Hồng Thi
Việc đo thân nhiệt và sát khuẩn cho thí sinh được các điểm thi thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Việc đo thân nhiệt và sát khuẩn cho thí sinh được các điểm thi thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19. Ảnh: Đức Thụy
Vì trời mưa nên việc đo thân nhiệt và khử khuẩn cho thí sinh được điểm thi Trường THPT Pleiku thực hiện bên trong hành lang khuôn viên trường, công tác an toàn phòng dịch vẫn được đảm bảo trước khi thí sinh vào khu vực thi. Ảnh: Hồng Thi
Vì trời mưa nên việc đo thân nhiệt và khử khuẩn cho thí sinh được điểm thi Trường THPT Pleiku thực hiện bên trong hành lang khuôn viên trường, công tác an toàn phòng dịch vẫn được đảm bảo trước khi thí sinh vào khu vực thi. Ảnh: Hồng Thi
Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê), lực lượng công an tích cực thực hiện nhiệm trước điểm thi. Ảnh: Ngọc Minh
Tại điểm thi Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê), lực lượng Công an tích cực thực hiện nhiệm trước điểm thi. Ảnh: Ngọc Minh
Trên địa bàn huyện Kbang cũng xuất hiện những cơn mưa nhỏ nên ngoài hỗ trợ nước uống, các đoàn viên, thanh niên còn chuẩn bị áo mưa tiện lợi để hỗ trợ cho thí sinh. Ảnh: Ngọc Minh
Trên địa bàn huyện Kbang cũng xuất hiện những cơn mưa nhỏ nên ngoài hỗ trợ nước uống, các đoàn viên, thanh niên còn chuẩn bị áo mưa tiện lợi để hỗ trợ cho thí sinh. Ảnh: Ngọc Minh
Tại xã biên giới Ia Ga (huyện Chư Prông), từ 6 giờ sáng, đoàn viên, thanh niên 5 xã: Ia Pia, Ia Ga, Ia Mơr, Ia Piơr đã có mặt ở điểm thi Trường THPT Pleime để “tiếp sức mùa thi”. Ảnh: Nguyễn Diệp
Tại xã biên giới Ia Ga (huyện Chư Prông), từ 6 giờ sáng, đoàn viên, thanh niên các xã: Ia Pia, Ia Ga, Ia Mơr, Ia Piơr đã có mặt ở điểm thi Trường THPT Pleime để “tiếp sức mùa thi”. Ảnh: Nguyễn Diệp
 Đội xe ôm tình nguyện cũng đã kịp thời chở các thí sinh ở xa đến điểm thi Trường THPT Pleime để thi môn đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Diệp
Đội xe ôm tình nguyện cũng đã kịp thời chở các thí sinh ở xa đến điểm thi Trường THPT Pleime để thi môn đầu tiên. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trái ngược với TP. Pleiku, tiết trời ở huyện Krông Pa trong buổi thi đầu tiên trong xanh, nắng đẹp, tạo phấn khởi cho các thí sinh. Ảnh: Văn Ngọc
Trái ngược với TP. Pleiku, tiết trời ở huyện Krông Pa trong buổi thi đầu tiên trong xanh, nắng đẹp, tạo phấn khởi cho các thí sinh. Ảnh: Văn Ngọc
Điểm Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) có 188 thí sinh đăng ký thi. Các thí sinh sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc
Điểm Trường THPT Nguyễn Du (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) có 188 thí sinh đăng ký thi. Các thí sinh sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Văn Ngọc
Điểm thi số 32 Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang). Ảnh: Nguyễn Tú
Tại điểm thi số 32 Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng tiếp sức sĩ tử trong những ngày diễn ra kỳ thi. Ảnh: Nguyễn Tú
Trước khi bắt đầu thi, giám thị đã tiến hành kiểm tra lại thông tin của thí sinh. Ảnh: Đức Thụy
Trước khi bắt đầu thi, giám thị đã tiến hành kiểm tra lại thông tin của thí sinh. Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh cùng giám thị kiểm tra dấu niêm phong của túi đề thi. Ảnh: Đức Thụy
Thí sinh cùng giám thị kiểm tra dấu niêm phong của túi đề thi. Ảnh: Đức Thụy
Sau khi thí sinh vào khu vực thi, các điểm thi đều đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người trước điểm thi. Ảnh: Hồng Thi
Sau khi thí sinh vào khu vực thi, các điểm thi đều đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người trước điểm thi. Ảnh: Hồng Thi


NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.