Cần giải quyết dứt điểm vụ bịt lối đi chung ở xã Dun

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 2 năm nay, nhiều hộ dân ở làng Greo Sek (xã Dun, huyện Chư Sê, Gia Lai) rất bất bình trước việc vợ chồng ông Vũ Đình Vương-bà Phạm Thị Nhuận ngang nhiên rào dây kẽm gai bịt lối đi chung, trồng cây trên đất công. Việc làm này không chỉ cản trở người dân đi lại mà còn ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm, trật tự ở địa phương.
Ông Lê Ngọc Hồng (người dân làng Greo Sek, xã Dun) khẳng định: Việc vợ chồng ông Vũ Đình Vương tự tiện đóng cọc rào chắn, bịt lối đi chung của bà con và trồng 3 cây cau, 1 bụi chuối trên diện tích đất khoảng 14 m2 ở lối đi chung là hoàn toàn sai trái. Bởi lẽ, diện tích đất này thuộc đường liên thôn có từ trước năm 1993 và có trong hồ sơ nhà đất của các hộ dân lân cận cũng như trong quy hoạch chi tiết khu dân cư của cơ quan chức năng. Từ năm 1993 đến trước tháng 6-2017, gia đình ông và người dân làng Greo Sek vẫn đi lại, vận chuyển hàng hóa trên con đường này. Đến tháng 6-2017, vợ chồng ông Vương ngang nhiên bịt lối đi chung này. Chính vì vậy, ông đã nhiều lần trực tiếp báo cáo và làm đơn gửi các cấp có thẩm quyền về sự việc này. Nhưng đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bất bình trong nhân dân.
 Lối đi chung bị ông Vương, bà Nhuận đóng cọc, rào chắn. Ảnh: H.C
Lối đi chung bị ông Vương, bà Nhuận đóng cọc, rào chắn. Ảnh: H.C
Ở chiều ngược lại, vợ chồng ông Vương cho biết: Cuối năm 2001, ông bà từ thị trấn Chư Sê vào làng Greo Sek mua lại 5.825 m2 đất nông nghiệp của ông Nguyễn Cường. Diện tích đất nông nghiệp này đã được UBND huyện Chư Sê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 12-7-2004. Đến tháng 6-2017, khi đo đạc lại và đối chiếu với diện tích đất đã mua, thấy thiếu hụt nên vợ chồng ông đã đóng cọc, rào chắn và trồng cây trên lối đi chung để chuẩn bị di dời tường rào, mở rộng đất cho đúng với diện tích đất ghi trong giấy tờ.  
Về điều vợ chồng ông Vương nói, ông Cao Xuân Lực-Trưởng thôn Greo Sek-nêu ý kiến: “Nếu thiếu đất ghi trong giấy tờ, vợ chồng ông Vương có thể kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết thỏa đáng, chứ không được đóng cọc, rào chắn, trồng cây ngay trên lối đi chung của bà con. Chúng tôi đề nghị ông bà nhổ bỏ, thu dọn cọc rào, cây cối đã trồng trên đường đi để nhân dân lưu thông thuận lợi như trước”.
Liên quan đến vụ việc này, ông Võ Văn Quá-Chủ tịch UBND xã Dun-xác nhận: “Lối đi chung đang xảy ra tranh chấp có chiều dài 8 m, chiều rộng 1,8 m. Sau khi tiếp nhận ý kiến của bà con, thôn và xã đã nhiều lần phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, hòa giải nhưng chưa thành. Ủy ban nhân dân xã cũng đã báo cáo vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết dứt điểm, không thể để vấn đề tranh chấp phát sinh yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự của địa phương”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

null