Cán bộ ngân hàng ở Lâm Đồng thuê người huỷ hoại rừng thông chiếm đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phạm Tấn Hùng, cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã thuê các đối tượng hủy hoại diện tích rừng với mục đích chiếm đất.
Liên quan vụ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi bị đầu độc chết cháy, CQĐT Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố, bắt giam 6 đối tượng về hành vi Hủy hoại rừng.
Danh tính các bị can gồm: Phạm Tấn Hùng (42 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng); Huỳnh Xuân Thắng (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Pho (26 tuổi), cùng trú tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm; Trần Nguyễn Long Thành (28 tuổi), Nguyễn Duy (28 tuổi), Nguyễn Phước Trường (32 tuổi), cùng trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.
 
Hàng trăm cây thông tại tiểu khu 460 đã bị đầu độc chết cháy.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm phát hiện trên 330 cây thông tại tiểu khu 460, thuộc địa bàn xã Lộc Ngãi do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý trong tình trạng héo úa, chết đứng do bị kẻ gian khoan lỗ đổ thuốc độc, làm thiệt hại gần 150m3 gỗ.
Nhận thấy đây là một vụ hủy hoại rừng để chiếm đất nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua Công an huyện Bảo Lâm để điều tra, truy tìm thủ phạm.
Qua xác minh, khoanh vùng đối tượng và thu thập chứng cứ, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng này để điều tra, làm rõ. 
Theo TTXVN, Phạm Tấn Hùng là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn huyện Bảo Lâm, đã thuê các đối tượng còn lại hủy hoại diện tích rừng trên với mục đích để chiếm đất.
Theo ông Nguyễn Tài Tú, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, hình thức đầu độc rừng thông này hết sức tinh vi, khó bị phát hiện bởi kẻ xấu chủ ý che giấu các vết khoan, chặt vào thân cây.
Theo Bảo Khánh (ANTT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null