Các anh trở về với đất mẹ yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trọng thể tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng, xúc động, thành kính biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. 
Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Tham dự buổi lễ còn có đại diện Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5. Về phía Campuchia có đại diện lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear; Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia). Ngoài ra, đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Đức Cơ đã đến để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thiêng liêng, xúc động
Đúng 7 giờ sáng, đoàn xe của Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chở 17 hài cốt liệt sĩ lăn bánh từ Campuchia về tới Quốc môn (Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh). Từ đây, đoàn xe tiếp tục di chuyển trên con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng dẫn về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ. Hai bên đường, rất đông người dân đã chờ sẵn, xúc động đón những anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ yêu thương sau bao năm nằm lại trên đất bạn Campuchia.
Hòa vào dòng người đón hài cốt các liệt sĩ, chúng tôi gặp cựu chiến binh Hồ Đình Mai (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đang lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ông Mai chia sẻ: Tôi như vỡ òa cảm xúc khi được chứng kiến giây phút các liệt sĩ trở về quê hương sau bao năm nằm hiu quạnh trên đất bạn. Từ hôm nay, các anh sẽ được nằm cùng đồng đội trong lòng đất mẹ Việt Nam. Đã bao lần đón hài cốt liệt sĩ trở về nhưng tôi vẫn luôn vô cùng xúc động.
Phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.D
Phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.D
Khi các nghi thức tiễn đưa 17 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng đang diễn ra, bà Phạm Thị Hồng (tổ 1, thị trấn Chư Ty) không giấu được nỗi xúc động đang trào dâng, run run nắm chặt đôi tay nhỏ bé của 2 đứa cháu nội đứng bên cạnh. “Tôi muốn lại gần xem các đồng chí ấy có ai là người con của huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) quê tôi không. Tôi vẫn mong rằng các anh trở về có tên, có tuổi. Dịp nào đón hài cốt liệt sĩ trở về, tôi cũng dắt các cháu ra đây, vừa tiễn đưa các anh, vừa nhắc nhớ cho các cháu về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc”-bà Hồng nghẹn ngào cho biết.
Tham gia lễ đón hài cốt liệt sĩ, già làng Rơmah Hlơi (làng Sung Kép, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) cũng rưng rưng nước mắt. Những nhịp chiêng trầm hùng, tha thiết do ông và dân làng cùng tấu lên thay cho lời tri ân, tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ về an nghỉ trên đất mẹ thiêng liêng. Ông nói: “Tiếng chiêng của làng mình vinh dự khi được vang lên trong buổi lễ đón hài cốt các liệt sĩ trở về. Dân làng Sung Kép nguyện hứa sẽ sống và lao động tốt, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh”.
Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ trong buổi lễ, chị Lê Thị Hòa-giáo viên Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Chư Ty) cho biết, được sinh ra trong thời bình nhưng chị hiểu sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Các anh đã dâng hiến đời mình để hôm nay, nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia được sống trong hòa bình. “Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã nhiều lần tham gia lễ đón hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ. Các anh trở về đây, thế hệ trẻ chúng tôi có thể ngày ngày thăm viếng để các anh được ấm áp hơn”-chị Hòa cho hay. 
Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ được tổ chức hết sức trang nghiêm. 17 bộ hài cốt liệt sĩ phủ Quốc kỳ được di chuyển đến vị trí trang trọng. Trong không khí đầy xúc động, các đại biểu và toàn thể người dân tham dự buổi lễ đã thành kính dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh các liệt sĩ.
Thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ
Được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân Campuchia, trong mùa khô 2018-2019, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn. Trong số này, có 9 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại tỉnh Stung Treng, 6 bộ tại tỉnh Preah Vihear và 2 bộ quy tập được tại tỉnh Ratanakiri. Theo cán bộ, chiến sĩ Đội K52, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia ngày càng gặp nhiều khó khăn do nguồn thông tin ít dần. Cộng với đó là sự phát triển của nước bạn khiến cho địa hình thay đổi, rất khó để xác định được vị trí chôn cất trước đây. Ngoài ra, khu vực tìm kiếm cách xa nơi đơn vị đóng quân hàng trăm cây số gây nhiều khó khăn trong đi lại, xác minh thông tin nên mỗi đợt đi tìm kiếm phải kéo dài cả tháng. 
Lãnh đạo tỉnh cùng các chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: TRẦN DUNG
Lãnh đạo tỉnh cùng các chiến sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Trần Dung
Trung tướng Tép-Ruôn, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (Quân đội Hoàng gia Campuchia) bày tỏ niềm xúc động khi được đưa hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện trở về đất mẹ Việt Nam. “Hôm nay, tôi rất xúc động và biết ơn sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ Việt Nam cho nền hòa bình, độc lập của Campuchia. Nhà nước và nhân dân Campuchia rất cảm ơn sự hy sinh to lớn ấy. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Nhờ đó, đất nước Campuchia được hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay”-Trung tướng Tép-Ruôn cho hay.
Bài điếu văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà đọc tại buổi lễ khẳng định, trong cuộc đấu tranh giúp nhân dân Campuchia giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu, hy sinh. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm về tình hữu nghị của nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh vô cùng to lớn của các liệt sĩ. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiễn biệt 17 đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả về yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu. Sự hy sinh của các liệt sĩ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú, người chiến sĩ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà nhấn mạnh.
Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: T.D
Tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: T.D
Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia. Chí khí lẫm liệt của các anh luôn được mỗi người con đất Việt ghi lòng tạc dạ, nguyện noi theo. Đón các liệt sĩ về với đất mẹ thân yêu, cán bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bắt đầu thực hiện từ năm 2000. Đến nay, sau 19 năm, nhờ sự giúp đỡ của Quân đội Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, Đội K52 đã quy tập được 1.412 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Việt Nam.

 TRẦN DUNG-QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

Đại tá Phạm Khánh Hồng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp vào chiều 2-6.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280

Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030)

(GLO)- Sáng 2-6, tại TP. Pleiku, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 80 đại biểu. Đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự và chỉ đạo đại hội.

Quân đoàn 34 phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách

Đảng ủy Quân đoàn 34 phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách

(GLO)- Sáng 30-5, Đảng ủy Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, Thông tư số 19/2025/TT-BQP, Hướng dẫn số 1787/HD-BQP, Công văn số 1814/BNV-TCBC và Công văn số 1678/CT-CSXH.

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Hoa

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc

(GLO)- Sáng 22-5, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức trao thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

(GLO)-Chiều 19-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức công bố và trao các quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan đợt 1 năm 2025 cho 55 sĩ quan. Dự và trao các quyết định có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn.

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

(GLO)- Đài RT cho biết, báo cáo mới của Eurasia Observatory (tổ chức chuyên theo dõi tác động lâu dài của cuộc xung đột Ukraine đối với tội phạm có tổ chức) cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ thúc đẩy làn sóng tội phạm, buôn lậu vũ khí và bất ổn trên khắp châu Âu.