Bức xúc vì trường 'chậm' mua thẻ BHYT cho học sinh gần 1 năm học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đưa con đến bệnh viện điều trị, phụ huynh học sinh mới phát hiện nhà trường không mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh dù đầu năm học đã thu đủ tiền.

Khi đưa con đến bệnh viện điều trị, phụ huynh học sinh mới phát hiện nhà trường không mua thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh dù đầu năm học đã thu đủ tiền.

Ngày 27-9, ông Nguyễn Hữu Luật, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã chỉ đạo xử lý vụ việc Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) chậm trễ mua thẻ BHYT cho học sinh gây ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh của các em.

“Tôi đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương khắc phục vụ việc để đảm bảo quyền lợi trong khám, chữa bệnh cho học sinh. Đồng thời, đơn vị sẽ theo dõi sát sao việc khắc phục của trường”, ông Luật nói.

Trước đó, nhiều phụ huynh có con em học Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi bức xúc trước việc nhà trường không mua thẻ BHYT khiến các học sinh bị mất quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh.

Theo chị H. (phụ huynh một học sinh đang học tại Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi), vào đầu năm học 2023-2024, chị có đóng số tiền 632.000 đồng cho văn thư của trường để mua thẻ BHYT có giá trị 1 năm cho con của mình. Đến tháng 7 vừa qua, con chị H. bị ốm phải nhập viện điều trị thì các bác sĩ thông báo thẻ BHYT đã hết hạn 7 tháng.

“Tôi phải đóng toàn bộ viện phí hơn 3 triệu đồng để con được chữa bệnh. Sau đó, tôi có đến trường để hỏi sự việc thì được thông báo do văn thư trường không đóng gia hạn thẻ BHYT cho nhiều học sinh, trong đó có con tôi”, chị H. bức xúc.

Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, nơi xảy ra vụ việc
Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, nơi xảy ra vụ việc

Ông Phạm Đình Lai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi xác nhận, có vụ việc văn thư của nhà trường chậm đóng tiền gia hạn thẻ BHYT cho học sinh. Sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường đã chỉ đạo văn thư phải lọc ra ngay các trường hợp học sinh bị thiếu sót để mua thẻ BHYT và trả lại tiền những tháng không được đóng BHYT.

“Đối với các em có đóng tiền mua thẻ BHYT nhưng không được mua và có phát sinh chi phí khám, chữa bệnh thì cô văn thư có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí này”, ông Lai nói thêm.

Được biết, có 87 học sinh của Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi đã đóng tiền mua thẻ BHYT cho nhà trường từ năm học trước nhưng không được trường mua thẻ. Trong đó, đa số là các em đồng bào dân tộc Ê đê.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null