Bức tranh trung thu 3D lập kỷ lục dài nhất Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh những hình thức đón trăng quen thuộc, người dân thủ đô có thêm điểm đến thú vị cho mùa trung thu năm nay: bức tranh 3D rộng gần 1.000 m2 ở Goldmark City.

Bức tranh tái hiện đầy đủ hình ảnh về một đêm rằm tháng 8 truyền thống như nghi thức rước đèn ông sao, múa rồng múa lân, phá cỗ… hay các hình ảnh về tranh Đông Hồ, truyện cổ tích Việt Nam, cảnh đẹp ba miền…

Tất cả sẽ được tái hiện theo cách “siêu thực” giúp thắp sáng ước mơ cổ tích cho các cô bé, cậu bé. Đây đồng thời là cách để trẻ em được sống trong bầu không khí trung thu ấm áp, đáng nhớ mà những thế hệ đi trước may mắn có được.

Với diện tích lên đến gần 1.000 m2, sáng tạo nghệ thuật này được tổ chức kỷ lục VietKings chứng nhận là “Bức tranh 3D dài nhất Việt Nam".


 

Những hình ảnh quen thuộc của trung thu sẽ được tái hiện lại trên định dạng 3D. Ảnh: Phạm Hùng.
Những hình ảnh quen thuộc của trung thu sẽ được tái hiện lại trên định dạng 3D. Ảnh: Phạm Hùng.




Bên cạnh bức tranh 3D khổng lồ, lễ hội đường phố và trò chơi dân gian tại TNR Goldmark City Hà Nội cũng là điểm nhấn độc đáo. Trong đó bao gồm những “món ăn tinh thần” khó quên của tuổi thơ như rước lồng đèn, nhảy sạp, phá cỗ, múa lân, nghe chị Hằng và chú Cuội kể chuyện đêm rằm hay các chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố...

Ngoài ra, cuộc thi "Check-in 3D - Nhận quà thích mê" còn được tổ chức dành cho tất cả quan khách đến lễ hội. Những hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Mùa trăng yêu thương” do TNR Holdings Vietnam tổ chức, diễn ra tại 136 Hồ Tùng Mậu từ ngày 23/9 đến 1/10.

Anh Minh Quang, chủ nhân căn hộ tại phân khu Ruby chia sẻ: “Thời bé, cứ đầu tháng 8 là tôi và bạn bè háo hức làm đèn ông sao. Tối nào cũng rước đèn để chờ đến đêm trăng rằm, theo đoàn múa lân đến các ngõ xóm, háo hức phá cỗ đêm trăng... Thế nhưng, con trai tôi bây giờ chỉ biết đến múa lân nếu tình cờ gặp trên đường. Cô con gái út lần đầu xem còn khóc thét vì sợ”.

Theo anh Quang, sự kiện “Mùa trăng yêu thương” năm nay là cơ hội để các con trải nghiệm trung thu đúng nghĩa, đồng thời giúp người lớn khơi dậy những ký ức thơ ấu ngọt ngào.

Giang Thư Quân (zing)

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null