Bóng đá châu Âu rộn ràng ngày trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người hâm mộ bóng đá thế giới thực sự hứng khởi và thích thú khi chứng kiến các sân bóng châu Âu đã nóng trở lại với hàng chục ngàn người vào mỗi sân bóng cuối tuần qua trong ngày mở đầu Premier League, Bundesliga hay La Liga.
Hơn 72.000 khán giả đã có mặt trên sân Old Trafford hôm thứ 7 vừa qua. Ảnh: Reuters
Hơn 72.000 khán giả đã có mặt trên sân Old Trafford hôm thứ 7 vừa qua. Ảnh: Reuters
Một bầu không khí sống động, tuyệt vời với nhiều tiếng reo hò và âm thanh vang dội khắp khán đài mang lại cảm giác hào hứng, góp phần làm cho các trận đấu bóng đá tại châu Âu trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn. Như sân Old Trafford là 72.732 người, sân Stamford Bridge 38.965 người, sân Carrow Road của Norwich là 27.023 người, các sân khác cũng đều đón từ 30 - 50% sức chứa sân, như sân Signal Iduna Park của Dortmund 81.000 chỗ đón 25.000 người, sân Parc des Princes của PSG ở Pháp (47.929 chỗ) đón gần 20.000 khán giả…
Tất cả tạo nên một bức tranh rộn ràng, đầy màu sắc. Nhờ vậy người xem cũng tận hưởng một cách thỏa thích nhiều trận đấu sôi nổi từ đầu đến cuối, nhiều pha bóng hay, bàn thắng ngoạn mục. Như chỉ riêng Ngoại hạng Anh, 8 trận tối thứ bảy có đến 27 bàn (trung bình hơn 3,3 bàn/trận)...

Khán đài sân Stamford Bridge không còn chỗ trống. Ảnh: Reuters
Khán đài sân Stamford Bridge không còn chỗ trống. Ảnh: Reuters
Đây là sự trở lại cần thiết, chính thức chấm dứt 1 năm buồn tẻ của bóng đá châu Âu. Ban đầu khi chính phủ các nước cho phép các sân vận động mở cửa đón khán giả hạn chế hồi đầu hè cũng có rất nhiều lo ngại giữa lúc dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Nhưng các quốc gia châu Âu đã sớm đẩy mạnh nhiều chiến dịch ngăn ngừa và tránh lây lan bằng cách xúc tiến nhanh việc tiêm vắc xin cho cộng đồng và tăng cường nhiều biện pháp tích cực trên diện rộng, nên chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, đời sống xã hội và bóng đá đã từng bước khôi phục.
Chính sự trở lại rộn rã của hàng ngàn người trên hàng chục sân bóng đêm thứ bảy vừa qua không chỉ cho thấy cách làm đúng của nền bóng đá các quốc gia châu Âu mà kéo theo là những tác động tích cực đến tài chính của nhiều CLB vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, mở ra việc lấy lại hình ảnh và giá trị thương hiệu bị chao đảo thời gian qua.
Hình ảnh náo nhiệt tại sân Parc des Prince, sân nhà của CLB PSG. Ảnh: Reuters
Hình ảnh náo nhiệt tại sân Parc des Prince, sân nhà của CLB PSG. Ảnh: Reuters
Nhìn sân bóng châu Âu đông vui, hồ hởi như vậy càng thấy buồn cho các sân bóng châu Á. Ở Olympic Tokyo vừa rồi, các trận đấu bóng đá nam, nữ đều rất hay, rất kịch tính nhưng gần như chẳng có người xem. Bóng đá Việt Nam còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn khi mùa giải đang diễn ra khí thế được 2 tháng thì dừng luôn đến tháng 2 sang năm. Tất cả đều là hệ quả do dịch Covid-19, nhưng cái chính là do những giải pháp mà nhiều nước châu Á đang áp dụng vẫn còn thiếu quyết liệt và chặt chẽ. Dĩ nhiên một thời gian không lâu nữa bóng đá châu Á sẽ trở lại. Hãy tin là như thế! 
Theo Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

Tín hiệu vui cho phong trào bóng đá trẻ Gia Lai

(GLO)- Không chỉ là sân chơi dịp hè dành cho các cầu thủ nhí, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 còn phản ánh sự chuyển mình của phong trào bóng đá cơ sở. Sự phát triển, đầu tư của các đội bóng đang mở ra nguồn lực kế cận đầy triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà.

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

U17 SHB Đà Nẵng và U17 Huế vào bán kết

(GLO)- Chiều 24-7, 2 trận tứ kết đầu tiên của vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã diễn ra đầy kịch tính. U17 SHB Đà Nẵng cùng U17 Huế đã lọt vào trận bán kết.

null