Bỏ trốn vì sợ làm gái bán dâm, 4 cô gái bị bắt giữ để đòi tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhóm cô gái từ Bình Phước lên Đắk Nông tìm việc làm, tuy nhiên vì sợ phải làm gái bán dâm nên nhóm người này bỏ về. Liền sau đó, nhóm của Lữ Văn Thạch đã bắt giữ lại và đòi tiền.
Ngày 2/6, tin từ Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi giữ người trái pháp luật.

Lữ Văn Thạch tại cơ quan điều tra.
Lữ Văn Thạch tại cơ quan điều tra.
Đó là Lữ Văn Thạch (SN 1987), Vương Văn Hữu (SN 1996), Hoàng Văn Cường (SN 1999, cùng trú tại huyện Cư Jút) và Hứa Văn Đội (SN 2001, trú tại huyện Krông Nô, Đắk Nông).
Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, N.T.Đ cùng 3 cô gái (cùng trú tại tỉnh Bình Phước) được một người tên Hồng (hiện đã bỏ trốn) rủ lên xã Nam Dong, huyện Cư Jút làm nhân viên quán karaoke.
Ngày 17/4, Thạch đưa cho Hồng 3,5 triệu đồng để thuê xe đi Bình Phước đón 4 người này lên đi làm. Khi đến nơi, nhóm người này được đưa vào nhà Thạch. Tại đây, nhóm người này nhìn thấy tờ giấy dán trên tường ghi: “Đi tiếp khách là từ 500 ngàn - 1 triệu đồng/người”.
Vì sợ bị đưa đi làm gái bán dâm nên nhóm người này bỏ về. Tuy nhiên, người của Thạch đã ngăn lại. Đồng thời, Thạch yêu cầu 4 người nói trên phải trả 15 triệu đồng tiền thuê xe, ăn uống... rồi mới cho về. 
Tuy nhiên, N.T.Đ nói không có tiền để trả. Lập tức, N.T.Đ bị nhóm người của Thạch lao vào đánh. Sau đó, một người trong nhóm của N.T.Đ đã đề nghị được gọi điện về nhà để xin tiền lên trả. Thạch đồng ý và bớt cho nhóm người của N.T.Đ 3 triệu đồng.
Khoảng 16h cùng ngày, Thạch đi nhậu về nhưng thấy nhóm của N.T.Đ vẫn chưa trả tiền. Lúc này, Thạch sai người của mình đưa 4 người nói trên đi nơi khác và canh giữ đến khi họ trả tiền. Nghe vậy, Hữu, Cường, Đội, Hồng và Việt đã đưa 4 người đến một nhà nghỉ ở thôn 6, xã Nam Dong, rồi thay phiên nhau canh giữ.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư Jút đã tiến hành xác minh, bắt giữ các đối tượng, đồng thời giải cứu các nạn nhân.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null