(GLO)- “Gặp nhau tay bắt mặt mừng” từ lâu đã thành câu cửa miệng khi nói về giao tiếp và ứng xử trong giao tiếp. Điều này thể hiện sự bặt thiệp của đôi bên.
(GLO)- Chiều 13-7, UBND xã Ia Băng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đảng ủy Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại làng Brông Thoong.
(GLO)-Hôm 12/7 bên lền Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Lithuania), ông Ben Wallace- Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng, Ukraine nhanh chóng nhận mọi sự hỗ trợ từ phương Tây nhưng không phải lúc nào cũng biết nói lời cảm ơn.
(GLO)- Tôi vẫn thường nghĩ về ý nghĩa của tình yêu thương và lòng biết ơn. Yêu thương mang con người đến gần nhau và lòng biết ơn giúp con người sống tốt đẹp hơn. Một trong những câu nói mà tôi tâm đắc là: “Hãy biết ơn những gì đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Nếu luôn luôn nhìn thấy những gì mình không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ được“.
(GLO)- Tác giả Hideko Suzuki trong cuốn “Rồi một ngày cuộc sống hóa hư vô“ đã đặt một câu hỏi rất thú vị: Nếu sáng mai nhất định sẽ chết, bạn định sống hôm nay như thế nào?
Khi những tờ lịch cuối cùng rơi xuống cũng là lúc người ta bắt đầu chơi trò kéo co với thời gian. Bao giờ cũng thế, những giây phút cuối cùng của một năm sắp trôi qua luôn gợi cho ta những bâng khuâng khó tả.