Bênh anh, cả hai cùng xộ khám

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Muốn đòi lại “công bằng”, hai anh em ruột Trương Văn Tài (2002) và Trương Văn Nghĩa (1999, cùng trú xã Đại Chánh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) kiếm chuyện gây gổ, hành hung một người bị trọng thương. Ngày 23-7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nghĩa tội “Giết người”, bị cáo Tài tội “Cố ý gây thương tích”.



Theo cáo trạng, trưa 14-4-2019, Nghĩa và Tài đến nhà hàng xóm Đỗ Thế V. (1997) lai rai và Nghĩa có kể về chuyện anh Lê Văn Ch. (1997, trú cùng thôn) có ý chê mình nghèo hèn. Nghĩ đến chuyện này, Nghĩa tủi thân khóc nức nở rồi cầm ly thủy tinh tự đập vào đầu mình. Cả ba uống đến “thấm men”, V. và Nghĩa đi ngủ nhưng Tài vẫn ấm ức chuyện anh trai mình bị sỉ nhục nên cầm ly thủy tinh đến nhà anh Ch. để “nói chuyện”.

 2 bị cáo tại phiên tòa (Nghĩa bìa phải).
2 bị cáo tại phiên tòa (Nghĩa bìa phải).


Tại đây, Tài hỏi Ch. vì sao lại chê anh trai mình nghèo bần và hai bên xảy ra tranh cãi, sau đó anh Ch. bỏ đi vào nhà thì Tài định cầm ly thủy tinh đánh. Tuy nhiên, hành vi của Tài được cha mẹ anh Ch. ngăn cản, khuyên về nhà nghỉ song Tài vẫn xông vào nhà chửi anh Ch. Nghe vậy, anh Hứa Minh H. (1985, anh rể của Ch.) liền ra nhắc nhở: “Mi là đồ con nít mà đến nhà người khác quậy phá, mi thích đánh nhau thì ra đây đánh với tao” rồi kéo Tài ra khỏi nhà.

Bực tức, Tài chạy về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại nhà anh Ch. để nghênh chiến với anh H. Đến nơi, Tài xông vào chém anh H. nhưng bị trượt ngã và bị cha anh Ch. đến giật lấy con dao. Thấy vậy, anh Trần Văn Th. (anh rể Ch.) liền chạy đến kẹp cổ Tài kéo ra ngoài. Thấy Tài đang bị khống chế, anh H. cũng chạy đến đánh Tài. Bị thua thế, Tài bỏ chạy về đánh thức Nghĩa và V. dậy vừa khóc vừa kể lại sự việc. Sau đó, Tài chạy ra phía trước nhà lấy 1 chiếc cuốc và cổ chai thủy tinh tiếp tục chạy đến nhà anh Ch. Thấy vậy, Nghĩa và V. cũng chạy theo để giúp sức.

Đến ngõ nhà anh Ch., Tài cầm cổ chai ném vào người anh H. nhưng không trúng. Tiếp đó, Tài cầm cuốc đánh phần lưỡi trúng tay anh H. gây thương tích 12%. Trước tình thế đó, cả gia đình anh Ch. xông vào tước hung khí của Tài. Lúc này, Nghĩa vừa đến thấy em trai bị khống chế liền giật chiếc cuốc rồi đánh mạnh phần lưỡi vào đầu anh H. gây thương tích 21%. Liên tiếp bị dính đòn, anh H. ngã khụy xuống đất, sau đó chạy ra sau nhà trốn.

Cùng lúc này, cha của Nghĩa và Tài cũng cầm con dao chạy đến mục đích để giúp sức cho các con. 3 cha con đi tìm anh H. để “xử” nhưng không thấy. Bực tức, Nghĩa dùng tay đập vào cửa kính nhà Ch. nên bị chảy máu rồi 3 cha con bỏ về. Anh H. sau đó được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ trốn vào TP HCM làm thợ may, đến tháng 8-2019 Nghĩa về quê và được gia đình đưa đến CAH Đại Lộc đầu thú.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, quá trình điều tra vụ án, các bị cáo có thái độ ăn năn hối lỗi trước hành vi phạm tội của mình, tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại, bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động. Qua xem xét hồ sơ, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam đề nghị lên HĐXX mức án dành cho bị cáo Trương Văn Nghĩa từ 9-10 năm tù, bị cáo Trương Văn Tài 1-2 năm tù về các tội danh trên. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 7 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Tài 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo LÊ VƯƠNG (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

null