Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 31-12, tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau gần 1 tháng diễn ra với nhiều sự kiện văn hóa, hợp tác quảng bá hình ảnh Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đón 2,03 triệu lượt khách, trong đó riêng TP Đà Lạt đón khoảng 1,4 triệu lượt khách du lịch, góp phần quan trọng vào tổng số hơn 10 triệu lượt khách đến Lâm Đồng trong năm 2024.

Chương trình nghệ thuật tối 31-12 bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Chương trình nghệ thuật tối 31-12 bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội lần này tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố Festival Hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thành phố Festival ấn tượng của châu Á.

Hàng vạn người dân và du khách theo dõi đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hàng vạn người dân và du khách theo dõi đêm bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024 với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu” có 10 chương trình chính và 45 chương trình hưởng ứng, không gian hoạt động không chỉ tập trung ở TP Đà Lạt mà còn diễn ra rộng khắp toàn tỉnh. Sự kiện đã thu hút đông đảo đồng bào, du khách yêu mến Lâm Đồng - Đà Lạt, đã cùng hòa mình trong từng đêm hội và suốt cả thời gian diễn ra lễ hội, điều đó minh chứng cho sức hấp dẫn, độc đáo và lôi cuốn không giới hạn của Festival Hoa lần này.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024 chính thức khép lại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X-2024 chính thức khép lại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng trong tối 31-12, tại quảng trường Lâm Viên hàng chục ngàn khán giả đã hoà mình vào chương trình Countdown (đếm ngược) chào Xuân với phần kết hợp giữa những bản tình ca với âm nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ và không khí háo hức đón chờ giây phút chuyển giao sang năm 2025 trên phố núi Đà Lạt.

Theo ĐOÀN KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null