Bay qua miền di sản Hội An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lần đầu tiên một giải thi đấu dù lượn được tổ chức tại đô thị cổ Hội An mở ra triển vọng về việc duy trì một sự kiện thể thao độc đáo thường niên cũng như cung cấp trải nghiệm mới mẻ kích cầu du khách đến với Hội An, Quảng Nam.

miendisan.jpg
Trải nghiệm vẻ đẹp của di sản Hội An từ trên không ở độ cao khoảng 200m với dù lượn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Giải biểu diễn và thi đấu dù lượn “Kết nối bầu trời” Quảng Nam - Miền xanh di sản năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 5&6/6 do Sở VH-TT&DL phối hợp Công ty TNHH Du lịch Thể thao Hội An Bay tổ chức.

Địa điểm diễn ra sự kiện là Công viên Ấn Tượng Hội An và cồn Nam Ngạn (phường Cẩm Nam, TP. Hội An). Ngoài bay biểu diễn, trong chiều 6/6, cũng sẽ tổ chức thi đấu Bay kéo tời các vòng 1, 2, 3, 4 để tính điểm, trao thưởng cho các vận động viên.

Điểm nhấn của sự kiện là ngoài 21 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước còn có 10 phi công quốc tế là khách du lịch đến từ các quốc gia Thái Lan, Lào, Úc, Singapore và New Zealand tham gia thi đấu, trải nghiệm.

Ông Wayne Bagnall - một phi công đến từ Úc chia sẻ: “Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của di sản Hội An từ trên không ở độ cao khoảng 200m là một trải nghiệm quá đặc biệt dù tôi đã có 10 năm tham gia môn dù lượn. Chỉ trong vài chục phút bản thân đã lướt qua nhiều khung cảnh ấn tượng từ biển, rừng dừa, sông nước đến phố cổ”.

Giải thi đấu dù lượn là khởi đầu cho một chương trình lễ hội đặc sắc để kích hoạt Những ngày Văn hóa, Thể thao, Du lịch Quảng Nam năm nay.

Bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An - đơn vị chủ công tổ chức sự kiện, cho hay công tác chuẩn bị sự kiện này diễn ra trong khoảng 5 tháng, từ việc lên ý tưởng, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, làm việc nhà cung cấp dịch vụ… Lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ có sự kiện kết hợp giữa các hiệu ứng và công nghệ biểu diễn đặc biệt trên sân khấu thực cảnh.

“Chương trình sẽ là sự kết hợp của những số 6. Sự kiện diễn ra ngày 6/6 với 600 drone biểu diễn, 60 phút trình diễn show Ký ức Hội An phiên bản mới, 6 phút trình diễn dù lượn hỏa thuật và 6 phút bắn pháo hoa” - bà Huyền nói.

Thời gian qua, nhu cầu phát triển các dịch vụ trải nghiệm thể thao mạo hiểm ở Quảng Nam khá lớn, tuy nhiên vì nhiều lý do các sản phẩm này vẫn vắng bóng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, sự kiện lần đầu được tổ chức tại Quảng Nam là dịp xây dựng, nhân rộng sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách và những người yêu thích bộ môn dù lượn có động cơ và không có động cơ tham gia trải nghiệm.

Được biết, từ đầu tháng 6 năm nay, Đảo Ký ức Hội An cũng đã đưa ra gói sản phẩm trải nghiệm dù lượn phục vụ du khách với giá hơn 2 triệu đồng kết hợp vé xem show “Ký ức Hội An” và bước đầu được du khách, nhất là khách quốc tế thích sự mạo hiểm đón nhận, đặt hàng. Đơn vị này kỳ vọng, đây là điểm nhấn mới mẻ để kích cầu thu hút thêm du khách đến với Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung.

Theo QUỐC TUẤN (baoquangnam.vn)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null