Bắt 'nữ quái' lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều giáo viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm ngày 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Dương Thị Lệ Trâm (30 tuổi, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ giáo viên đến kẻ lừa đảo

Theo điều tra ban đầu, Trâm từng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và làm giáo viên hợp đồng tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Sau khi nghỉ dạy vào cuối năm 2016, Trâm chuyển sang nhiều công việc khác nhau.

Đến tháng 10/ 2023, do thua lỗ trong đầu tư bất động sản, Trâm nảy sinh ý định lừa đảo các giáo viên bằng cách giả mạo khả năng giúp họ chuyển nơi công tác hoặc thi tuyển biên chế.

Trâm đã lên mạng nghiên cứu chỉ tiêu tuyển dụng của các trường tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, đồng thời đặt làm bảng tên giả mang nội dung: "Dương Thị Lệ Trâm, cán bộ Phòng Chính trị". Nhờ bảng tên giả này, Trâm đã tiếp cận, thuyết phục nhiều giáo viên rằng mình có mối quan hệ với các lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Nội vụ và có thể giúp họ chuyển trường hoặc thi đậu viên chức.

Đến ngày 24/10/2023, Trâm liên hệ với bà Lê Thị Phương Th., một người họ hàng đang dạy tiểu học tại TP Bảo Lộc và thuyết phục rằng mình có thể giúp bà Th. chuyển về phường Lộc Sơn. Tin tưởng Trâm, bà Th. giới thiệu thêm các giáo viên khác như chị Trần Thị H. (29 tuổi) để thi viên chức và chị Lê Thị Hồng Th. (34 tuổi) để chuyển trường.

Để củng cố lòng tin, Trâm tạo tài khoản Zalo giả mạo các cán bộ như “Chị Trang nội vụ”, “Chị Mai PTC” và thậm chí dùng số điện thoại của một phó phòng giáo dục tại TP Bảo Lộc để lập tài khoản Zalo “A Hữu PGD”. Sau đó, Trâm nhắn tin qua lại giữa các tài khoản giả mạo này và gửi hình ảnh tin nhắn cho các giáo viên nhằm tạo niềm tin.

Theo đó, từ ngày 31/10/2023 đến 16/5/2024, bà Th. đã 17 lần chuyển cho Trâm tổng cộng 874 triệu đồng. Qua sự giới thiệu của bà Th., Trâm tiếp tục lừa thêm 8 giáo viên khác để chiếm đoạt thêm hàng trăm triệu đồng.

Làm giả quyết định để lừa đảo quy mô lớn

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Trâm còn tải các văn bản, quyết định từ cổng thông tin của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ và chỉnh sửa nội dung thông qua các nhóm “Photoshop online” trên Facebook. Các văn bản giả này bao gồm quyết định luân chuyển giáo viên và danh sách trúng tuyển viên chức có đóng dấu đỏ của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi nhận được những tài liệu này, bà Th. và các giáo viên khác càng tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền cho Trâm. Tổng cộng, bà Th. đã chuyển 631 triệu đồng cho Trâm để lo việc cho 7 giáo viên. Một giáo viên khác, chị Nguyễn Thị L. đã chuyển trực tiếp 130 triệu đồng vào tài khoản của Trâm.

Các cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Trâm tại huyện Đức Trọng
Các cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Trâm tại huyện Đức Trọng

Đến tháng 7, tháng 8/2024, bà Th. và các giáo viên bắt đầu nghi ngờ khi Trâm không thực hiện được cam kết và yêu cầu hoàn trả tiền. Tuy nhiên, Trâm viện lý do để trì hoãn và chỉ trả lại 156 triệu đồng trong số tiền đã chiếm đoạt. Đến tháng 10/2024, Trâm vẫn còn chiếm giữ 805 triệu đồng chưa hoàn trả.

Tại cơ quan điều tra, Trâm khai nhận toàn bộ hành vi đã lợi dụng nhu cầu chuyển công tác và thi viên chức của giáo viên để chiếm đoạt tiền.

Chiều cùng ngày (16/12), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám xét nơi ở của Trâm tại huyện Đức Trọng và khởi tố vụ án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trâm đã lên kế hoạch lừa đảo một cách rất kỹ lưỡng, lợi dụng mong muốn chuyển trường hoặc thi viên chức của nhiều giáo viên để thực hiện hành vi phạm tội. Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn giúp đỡ không chính thống, nhất là khi có yêu cầu chuyển tiền trước.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null