Bắt khẩn cấp 3 đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk hoạt động tín dụng đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1995) và Lê Văn Hoàng (SN 1991) - cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, để điều tra, xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 2/2023, các đối tượng trên đã rủ nhau từ tỉnh Thanh Hóa vào Đắk Lắk để hoạt động cho người khác vay tiền lấy lãi suất cao.

Các đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen bị triệu tập điều tra.

Các đối tượng tham gia hoạt động tín dụng đen bị triệu tập điều tra.

Cả Khánh, Thành, Hoàng đều thống nhất lập các trang Facebook tên là “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” rồi đăng thông tin cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. Khi có người vay liên hệ thì các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà ở và giữ giấy tờ tùy thân của người vay.

Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức là vay trả góp (trả dần tiền gốc cùng lãi hằng tháng) và vay tiền đứng (hằng tháng chỉ trả tiền lãi, còn tiền gốc sẽ trả vào kỳ hạn cuối). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở; đồng thời, âm thầm xác minh thông tin người vay trước khi tiến hành giao dịch.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 - 25.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 365% - 600%/năm), thu lợi bất chính khoảng 2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.

Theo dấu sử thi

Theo dấu sử thi

Tôi về xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) vào một dịp ngành văn hóa Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lớp truyền dạy hát kể sử thi (khan) cho lớp trẻ.