Bắt giữ đối tượng mang súng, chở 2,3 tạ pháo hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng chở 2,3 tạ pháo hoa có 1 khẩu súng và 4 viên đạn.
Sáng 8-2, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Mai Toàn (34 tuổi, ngụ tại xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm là pháo hoa.
Cơ quan chức năng bắt giữ 2,3 tạ pháo lậu.
Cơ quan chức năng bắt giữ 2,3 tạ pháo lậu.
Trước đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 5-2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Ea H’leo phối hợp với lực lượng CSGT huyện đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh kiểm tra xe bán tải mang BKS: 47C-170.40 chạy hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Lúc này, tổ công tác phát hiện trên xe có 12 bao tải và 3 thùng giấy, bên trong chứa trên 2,3 tạ pháo nổ các loại.
Đối tượng Trần Mai Toàn bị bắt giữ.
Đối tượng Trần Mai Toàn bị bắt giữ.
Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ tài xế xe bán tải là Trần Mai Toàn. Khám xét trên người Toàn, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng và 4 viên đạn.
Đối tượng Trần Mai Toàn khai nhận mua số pháo với giá 115 triệu đồng.
Đối tượng Trần Mai Toàn khai nhận mua số pháo với giá 115 triệu đồng.
Bước đầu, đối tượng Toàn khai nhận khi lên mạng xã hội Facebook, thấy có 1 người rao bán số pháo trên nên quyết định sang Gia Lai mua về bán lại kiếm lời. Đối tượng Toàn đã thuê ô tô tới khu vực cửa khẩu Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) mua số pháo trên với giá 115 triệu đồng và mua 1 khẩu súng với giá 20 triệu đồng.
Khẩu súng ngắn đối tượng Toàn mua với giá 20 triệu đồng.
Khẩu súng ngắn đối tượng Toàn mua với giá 20 triệu đồng.
Trung tá Đào Quốc Đạt, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Ea H’leo cho biết đây là số lượng pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay được lượng công an huyện Ea H’leo bắt giữ.
Cao Nguyên (NLĐ)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null