Bắt giám đốc Công ty Phát Hoàng Viễn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Kon Tum vừa bắt giữ giám đốc một công ty xât dựng để điều tra về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Viễn – 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn và Huỳnh Thị Túy (59 tuổi, trú TP Kon Tum) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ông Nguyễn Minh Viễn khai bán 50kg thuốc nổ để kiếm tiền tiêu xài
Ông Nguyễn Minh Viễn khai bán 50kg thuốc nổ để kiếm tiền tiêu xài

Vào hôm qua, Cơ quan CSĐT - Công an TP Kon Tum và các đơn vị liên quan đã làm việc, khám xét chỗ ở của ông Nguyễn Minh Viễn tại xã Chư Hreng, TP Kon Tum.

Tại đây, công an phát hiện 1 bọc nhựa hình trụ tròn, bên trong chứa chất bột màu vàng nhạt trọng lượng 0,92kg. Sau đó, ông Viễn đã giao nộp thêm 250 thỏi thuốc nổ, mỗi thỏi có trọng lượng 0,2kg (tổng cộng 50kg).

Ông Viễn khai nhận, số thuốc nổ trên là do Công ty TNHH MTV Xây dựng Phát Hoàng Viễn nhập về để phục vụ xây dựng công trình thủy điện Đăk Min 1 (tại xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên, do sử dụng không hết nên bán cho bà Huỳnh Thị Túy để lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, Công an Thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện vụ án "Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" xảy ra tại tổ dân phố Liên Thành, thường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn. Qua điều tra ban đầu, Công an Thị xã Nghi Sơn xác định vụ việc có liên quan đến một số nghi phạm tại TP Kon Tum nên đã đề nghị Công an TP Kon Tum phối hợp điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null