Bắt được đối tượng dùng súng AK bắn người yêu rồi bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chưa đầy 36 giờ đồng hồ phát lệnh truy nã, lực lượng công an đã tóm gọn được đối tượng dùng súng AK bắn người yêu.
Đối tượng Tùng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại TP Đà Nẵng
Đối tượng Tùng đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẫn trốn tại TP Đà Nẵng
Ngày 28-7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Ea B hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Tùng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã vì dùng súng AK bắn người yêu vào chiều ngày 21-7 vừa qua. Sau khi gây án đối tượng này dùng súng tự tử nhưng không thành và được đưa đến Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt, TPHCM cấp cứu.
Tuy nhiên, ngày 25-7, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Tùng.
Chỉ chưa đầy 36 giờ đồng hồ truy bắt, sáng 28-7, lực lượng công an đã bắt được Tùng khi hắn đang lẫn trốn ở TP Đà Nẵng.
 Khẩu súng AK Tùng dùng để bắn người yêu
Khẩu súng AK Tùng dùng để bắn người yêu
Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó, Tùng và chị Nguyễn Nữ Mạnh H. (38 tuổi, ngụ cùng xã Ea Bhốk) có quan hệ tình cảm được hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, giữa 2 người liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.
Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 21-7, Tùng đến nhà chị H. rồi cả 2 tiếp tục xảy ra tranh cãi. Lúc này, chị H. chạy sang nhà bố mẹ đẻ cách đó 2 căn nhà, thì bị Tùng đuổi theo rồi cầm súng AK bắn một phát đạn vào đầu. Ngay sau đó, Tùng chĩa súng vào cằm mình rồi nổ một phát đạn để tự sát nhưng không thành. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 25 viên đạn và 2 vỏ đạn.
ĐÔNG NGUYÊN (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null