Từ khóa: Bằng lăng

Mê mẩn vườn bằng lăng bonsai "độc nhất vô nhị" ở Mang Yang

Mê mẩn vườn bằng lăng bonsai "độc nhất vô nhị" ở Mang Yang

(GLO)- Không chỉ tạo nên một khung cảnh thơ mộng, sắc tím rợp trời vào mùa hoa nở, vườn bằng lăng bonsai "độc nhất vô nhị" của ông Trần Văn Hòa (tổ 1, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) với hàng trăm kiểu dáng độc lạ, hiếm có đã tạo nên sức hút lớn đối người yêu cây cảnh gần xa.

30 năm “gieo chữ” vùng biên

E-magazine30 năm “gieo chữ” vùng biên

(GLO)-Gần 30 năm qua, thầy Nguyễn Văn Cương-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã Ia O, huyện Chư Prông) đã vượt suối, băng rừng để vận động học sinh tới lớp.
Pleiku triển khai mô hình trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Pleiku triển khai mô hình trồng cây xanh bảo vệ môi trường

(GLO)- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa triển khai xây dựng mô hình trồng cây xanh và phát động trồng cây xanh tại sân bóng làng Ia Lang (phường Chi Lăng).
Hoài niệm mưa

Hoài niệm mưa

(GLO)- Pleiku đã vào mùa mưa. Những cơn mưa thầm thĩ rớt vào đêm, khi con người đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tiếng mưa rơi như vỗ về giấc mơ còn đang dang dở. Để sáng ra, nằm nghe tiếng rào rào trên mái tôn trước hiên nhà mà chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm “nướng“ thêm chút nữa. Có lẽ vì thế, Pleiku được nhiều du khách bầu chọn là “Thành phố ngủ ngon nhất“ ở Việt Nam.
Chuyện nghề đào núi dời cây

Chuyện nghề đào núi dời cây

(GLO)- Cây bé hay lớn, nằm ở địa hình bằng phẳng hay đồi dốc gập ghềnh, chỉ cần đội quân đào thuê có mặt thì mọi khó khăn đều được giải quyết. Tùy từng vị trí, thế cây mọc mà nhóm thợ sẽ ngã giá, khi thì đôi ba triệu đồng nhưng cũng có lúc lên đến hơn chục triệu đồng mỗi gốc. Dù vậy, sau mỗi gốc cây di thực nhằm thỏa mãn nhu cầu chơi cây cảnh của “đại gia“ là bao nỗi nhọc nhằn của những người theo nghiệp đào cây thuê.
Thành phố những mùa hoa

Thành phố những mùa hoa

(GLO)- Đã đôi ba lần đứng giữa những mùa hoa biêng biếc, tôi nhắm mắt lại và thả xuôi cảm xúc. Với nhiều người yêu Pleiku, thì Phố núi không chỉ có 2 mùa mưa nắng mà nơi đây còn được tính bằng những mùa hoa. Những mùa hoa ở thành phố vốn dĩ không cần gọi tên, không phải hẹn nhau mới nở, đôi khi chỉ lướt qua vội vàng, thỉnh thoảng ngước mắt lên, khép hờ bờ mi lên vòm trời từng là của nhau ấy thì mùa cũng bồi hồi tìm về mà trổ hoa.
Tháng tư

Tháng tư

(GLO)- Buổi sáng tháng tư với ánh nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường Tây Nguyên. Nắng lướt qua những đồi cao su, cà phê lộng gió. Nắng lấp lánh trên những chùm bằng lăng tím nhạt. Nắng gieo mình trên những bụi dã quỳ đã bắt đầu ươm lại màu xanh sau một mùa khô khát cháy.
Bằng lăng phố núi

Bằng lăng phố núi

(GLO)- Không biết tự lúc nào người dân Phố núi đã xem Bằng lăng là loài hoa đặc trưng của thành phố mình mỗi độ tháng tư về. Sắc hoa tím làm lòng người như dịu lại để nhận ra rằng xung quanh mình còn biết bao điều thi vị đến vậy.