Bám theo chiếc xe vừa rời ngân hàng để đập vỡ kính, lấy đi 630 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối tượng theo dõi người rút tiền từ ngân hàng ra rồi tìm sơ hở đập cửa kính xe con, trộm cắp 630 triệu đồng.

Ngày 5-11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Thế Uyên (39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Phạm Thế Uyên
Cơ quan công an bắt giữ đối tượng Phạm Thế Uyên

Theo điều tra ban đầu, sáng 4-4, Uyên chạy xe máy đến gần 1 ngân hàng ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) theo dõi người rút tiền từ ngân hàng ra để tìm cơ hội trộm cắp.

Đến khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, Uyên thấy xe con của ông Đ. (74 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) từ ngân hàng đi ra nên bám theo.

Sau hơn 2 tiếng theo dõi, khi thấy ông Đ. đậu xe trên đường Lê Thánh Tông rồi vào cắt tóc, Uyên tới đập cửa kính, lấy trộm 630 triệu đồng.

Để tránh bị truy đuổi, quá trình bỏ trốn, Uyên thay đổi đặc điểm nhận dạng, bỏ chiếc xe máy trong rẫy vắng, đón xe đến tỉnh Lâm Đồng rồi về TP HCM.

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ thành công Phạm Thế Uyên.

Theo cơ quan điều tra, Uyên có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null