KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19.5.1890 -19.5.2025):

Bác Hồ sâu đậm trong ký ức học sinh miền Nam trên đất Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bác Hồ đã đến thăm nhiều trường học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ðến nay, thời gian đã lùi xa hơn 60 năm, nhưng trong sâu thẳm trái tim những thế hệ học sinh miền Nam năm ấy, hình ảnh Bác vẫn luôn sáng ngời.

Trong buổi gặp mặt các thế hệ học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại cảng Quy Nhơn do Ban Liên lạc học sinh miền Nam tỉnh Bình Định tổ chức sáng 16.5, nhiều người mái đầu đã bạc trắng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn “ký ức xanh tươi” về sự quan tâm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với học sinh miền Nam. 

TS Mai Liêm Trực chia sẻ ký ức về Bác Hồ của học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

TS Mai Liêm Trực chia sẻ ký ức về Bác Hồ của học sinh miền Nam trên đất Bắc. Ảnh: H.THU

Theo TS Mai Liêm Trực (SN 1944, quê TX Hoài Nhơn; nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Bưu chính viễn thông, Phó Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương), với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã dự cảm rằng công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước có thể còn lâu dài và gian khổ. Vì vậy, cần phải đưa một lượng không nhỏ thiếu nhi, học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ miền Nam ra miền Bắc để chăm sóc, đào tạo, sau này trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng lại miền Nam, tái thiết đất nước.

Ông Trực nhớ lại: Học sinh miền Nam ở các trường tại Hải Phòng và Chương Mỹ (Hà Nội) vô cùng vui mừng và xúc động khi được Bác Hồ về thăm trong các năm 1959, 1962. Bác đi kiểm tra khu vực vệ sinh và khu vực nhà ăn trước khi lên hội trường trong tiếng vỗ tay reo mừng chào đón của thầy cô giáo và hàng nghìn học sinh miền Nam. Bác Hồ căn dặn các cháu phải luôn nỗ lực học tập, học đi đôi với hành, đặc biệt là phải đoàn kết giữa học sinh các vùng miền, đoàn kết với thiếu nhi và đồng bào miền Bắc. Vâng lời Bác, các thầy cô giáo đã chăm sóc, dạy dỗ, đào tạo học sinh miền Nam phát triển toàn diện. 

“Cũng có thể khẳng định rằng hầu hết học sinh miền Nam trưởng thành trên đất Bắc đã và đang đi suốt cuộc đời mình với hành trang quý báu là lòng biết ơn sâu nặng với Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân”, ông Trực xúc động nói.

Tham dự Hội thảo khoa học “Bình Định 300 ngày cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam hoàn thành việc chuyển quân tập kết ra Bắc tại Quy Nhơn” do Tỉnh ủy phối hợp cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy - Bộ  tư lệnh Quân khu 5 tổ chức chiều 16.5, ông Ksor Phước (SN 1954, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai), khiến mọi người xúc động khi chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ. 

Ông kể lại, Bác Hồ từng hai lần đến thăm Trường Dân tộc Trung ương, nơi ông và nhiều bạn bè đang được học tập, rèn luyện. Ký ức sâu đậm nhất với ông là lần Bác Hồ ân cần hỏi các cháu học sinh: “Có được ăn no không?”. Nhiều học sinh lớn thì đồng thanh đáp: “Thưa Bác, chúng cháu no”. Nhưng các em nhỏ học sinh cấp I thì thật thà thổ lộ: “Cháu không no”.

“Bác Hồ nở nụ cười hiền từ, bảo rằng: “Không no là đúng”. Rồi Bác hỏi: “Các cháu có biết hạt gạo chúng ta đang ăn là thế nào không?”. Khi các cháu nói không biết, Bác giảng giải: Hạt gạo miền Bắc “cắn ra làm ba”, một phần cho các cháu và Bác cùng đồng bào miền Bắc ăn, một phần cho cách mạng Lào, một phần để gửi giúp cán bộ, chiến sĩ miền Nam”, ông Ksor Phước xúc động nhớ lại.

Sau này trưởng thành, ông càng thấm thía sự sâu sắc trong lời dạy. Bác không nói “chia ba” như người miền Bắc thường nói, mà dùng từ “cắn ra làm ba” mộc mạc, gần gũi, thân thương, để học sinh dân tộc thiểu số có thể hiểu và cảm nhận.

“Khi những học sinh lớn của Trường Dân tộc Trung ương muốn xin Bác cho vào chiến trường miền Nam, vừa để góp phần đánh giặc, vừa mong được gặp lại gia đình, Bác đã ân cần khuyên bảo: “Cha mẹ, bà con của các cháu đã gửi các cháu ra cho Đảng và nhân dân miền Bắc. Việc quan trọng nhất lúc này là học tập thật tốt, bởi các cháu là những “hạt giống đỏ” của miền Nam, sau này trưởng thành sẽ tham gia bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước””, ông Ksor Phước kể.

Những ký ức của học sinh miền Nam trên đất Bắc cũng là một phần lịch sử đầy nhân văn của dân tộc - nơi từng hạt gạo, từng lời dạy của Bác đều thấm đẫm tinh thần đại đoàn kết và niềm tin son sắt vào tương lai của đất nước. Những lời thăm hỏi gần gũi, căn dặn giản dị nhưng sâu sắc của Bác đã góp phần hun đúc nên lý tưởng và nghị lực của các thế hệ học sinh miền Nam trên đất Bắc.

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí

(GLO)- Chiều 3-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

null