Ba lần nhặt được của rơi trả lại cho người bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 8-10, trong quá trình đi kiểm tra điện nước, Trung úy QNCN Võ Ngọc Núi, nhân viên doanh trại Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần, Quân đoàn 3) nhặt được chiếc ví tại khu điều trị của bệnh viện, bên trong có gần 4 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác.
 

Trung úy QNCN Võ Ngọc Núi (trái) và Trung tá Đỗ Văn Nguyên trao trả lại tài sản cho người bị mất. Ảnh: D.H
Trung úy QNCN Võ Ngọc Núi (trái) và Trung tá Đỗ Văn Nguyên trao trả lại tài sản cho người bị mất. Ảnh: D.H

Ngay lập tức, anh đã báo cáo, bàn giao cho cơ quan chính trị để tìm và trả lại cho chủ nhân tài sản trên. Sau khi thông báo trong bệnh viện, buổi sáng cùng ngày, chị Trăng Thị Chinh, dân tộc Mông, quê quán xã Vĩnh Phong (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), trú quán tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đang điều trị tại Khoa A7 (Thần kinh) đã nhận lại toàn bộ tài sản của mình trong niềm vui mừng. Chị Chinh xúc động nói: “Sáng nay vợ chồng mình dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, không may bị rơi mất chiếc ví. Mất số tiền này mình không biết phải làm sao cả, đau càng đau thêm. Bộ đội Núi tốt lắm, đã nhặt được và tìm cách trả lại cho mình”.

Trung tá Đỗ Văn Nguyên-Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 211 cho biết: “Đây là lần thứ ba Võ Ngọc Núi nhặt được của rơi và trả lại cho bệnh nhân. Hành động này của anh là tấm gương sáng về lòng trung thực, xứng đáng để mọi người học tập và noi theo”.

Duy Hiển-Quán Anh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null