Avocado Farm - nét mới cho du lịch Đơn Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Avocado Farm (trang trại Bơ) đang được hoàn thiện theo mô hình farmstay ở thôn Quảng Lợi, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương trên diện tích gần 2 ha, do anh Phan Thanh Nhân, có 15 năm làm công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn sống trọn vẹn nhưng có đóng góp để phát triển quê hương, nên anh trở về đầu tư và gắn bó tại quê nhà.

 



Farmstay có diện tích khoảng 2 ha trồng nhiều loại cây đặc biệt và đặc sản như các loại bơ, các loại ổi, mãng cầu, chuối, cà chua thân gỗ, cherry, vú sữa hoàng kim, phúc bồn tử…; nhưng được mang tên Avocado là loại cây trái quen thuộc và chủ lực ở xã Quảng Lập.
 


 

 


Du khách đến Avocado Farm, ngoài tìm hiểu về các loài cây cho trái, còn có hẳn một vườn rau xanh và các loại rau gia vị để du khách chăm sóc và thu hái, đặc biệt là hoa hồng và nhiều loại hoa khác được trồng như những hàng rào, tiểu cảnh… Nhưng bơ vẫn là loại cây được nhấn nhá tạo nên dấu ấn khắp nơi trong farm, như màu vàng của thịt bơ trên tường nhà với danh mục 10 lợi ích của bơ cho sức khoẻ, màu nâu của hạt bơ trên các căn nhà gỗ, màu xanh của vỏ bơ trên các bungalow…

 

 




Một tour nghỉ dưỡng tại Avocado Farm sẽ có các hoạt động, như tham quan và tìm hiểu vườn trái cây, thu hái trái cây và rau, chăm sóc cây trồng và vật nuôi, chế biến các món ăn đặc trưng từ nguyên liệu trong vườn; lưu trú trong các bungalow hay những ngôi nhà nhỏ 2 tầng xinh xắn để có cơ hội ngắm bình minh và hoàng hôn của huyện nông thôn mới với góc nhìn 360o.

 

 



Anh Nhân cũng trang trí thêm cho farmstay bằng các câu slogan mang những thông điệp ý nghĩa. Anh còn kết hợp với cơ sở tắm thảo dược của cháu gái để tăng sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ và cơ hội tìm hiểu mô hình sản xuất các sản phẩm từ trùn quế quy mô trong khung cảnh vô cùng yên ả.
 

 



Dù Đơn Dương là địa phương chưa được phát triển về du lịch, nhưng anh Nhân mang tư tưởng của người từ nơi xa trở về và tâm thế của người ngoại tỉnh với nhu cầu nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn khi đến Lâm Đồng để đưa các ý tưởng vào xây dựng các hạng mục phục vụ du khách trên diện tích vốn là đất canh tác của gia đình.
 

Theo TIỂU VÂN (baolamdong)

 

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null