Án mạng đau lòng,nhẫn tâm sát hại vợ ngay trước mặt con gái 4 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn giữa đôi vợ chồng trẻ kéo dài, sau 3 ngày ra thuê trọ ở, Tân dã tâm dùng khăn bịt miệng, sát hại vợ ngay trước mặt con gái mới chỉ 4 tuổi.

Công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng đau lòng, chồng nhẫn tâm sát hại vợ ngay trước mặt con gái 4 tuổi.
Công an bảo vệ hiện trường vụ án mạng đau lòng, chồng nhẫn tâm sát hại vợ ngay trước mặt con gái 4 tuổi.


Vụ án mạng chồng sát hại vợ gây chấn động khu xóm nhỏ tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).


Sáng 29.6, sau khi đâm chết vợ là chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) ngay tại phòng trọ đang ở, Lâm Thành Tân  (30 tuổi, quê Hậu Giang) chở con gái 4 tuổi đến giao cho mẹ vợ rồi ra công an đầu thú.

Khu nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng chồng đâm chết vợ.
Khu nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng chồng đâm chết vợ.


Nhận được tin báo, Công an P.Lộc Phát và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Pháp y tỉnh Lâm Đồng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Người dân bàng hoàng khi biết tin chị Nga bị chồng đâm chết.
Người dân bàng hoàng khi biết tin chị Nga bị chồng đâm chết.


Theo người nhà nạn nhân, khoảng 6 giờ cùng ngày, Lâm Thành Tân chở con gái về nhà mẹ vợ cách phòng trọ vợ chồng Tân thuê ở khoảng 500 m. Sau đó, Tân nói với mọi người đã ra tay sát hại chị Nga (vợ mình) rồi lên công an đầu thú.


Vào sáng sớm nay, giữa Tân và chị Nga có cãi vã to tiếng với nhau. Sau đó, Tân lấy khăn bịt miệng vợ rồi dùng giao đâm 1 nhát khiến chị Nga tử vong tại chỗ.


Được biết, chị Nga làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn TP.Bảo Lộc. Còn Tân làm thợ hồ, nhưng lại hay ghen tuông nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã.


Cách đây khoảng 3 tháng, đôi vợ chồng trẻ đã làm đơn ra tòa để ly dị. Trong thời gian chờ tòa án thụ lý đơn, Tân đưa con gái về Hậu Giang sinh sống. Nhờ 2 bên gia đình khuyên giải, nên đôi vợ chồng trẻ quyết định rút đơn ly dị, quay trở lại sinh sống với nhau.


Đầu tuần này, Tân từ Hậu Giang lên Bảo Lộc và cùng chị Nga ra thuê phòng trọ tại hẻm 69 trên đường Đào Duy Từ (phường Lộc Phát, TP.Bảo Lộc) ở cùng con gái. Tuy nhiên, chỉ mới 3 ngày thì xảy ra án mạng đau lòng trên.


Nguyên nhân vụ án mạng chồng sát hại vợ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Tùng Dương/Thanh Niên


 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null