150 vận động viên tranh tài ở Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 31-3, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Giải Cầu lông, Bóng bàn toàn tỉnh năm 2023. Dự lễ khai mạc có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Đây là giải đấu thường niên do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức. Giải năm nay quy tụ 150 vận động viên của 19 câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Ngoài các câu lạc bộ ở TP. Pleiku, giải còn thu hút các câu lạc bộ ở các địa phương như: Krông Pa, Phú Thiện, Ayun Pa, An Khê, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê…

Giải đấu là dịp để gắn kết các gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Giải đấu là dịp để gắn kết các gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 3 ngày thi đấu, các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung đôi gồm: đôi vợ chồng, đôi cha và con gái, đôi cha và con trai, đôi mẹ và con gái, đôi mẹ và con trai, đôi anh em trai.

Giải được xem là sự kiện thể thao quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. Thông qua giải nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao vì sức khỏe của các thế hệ, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa, khu phố văn hóa. Đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku

(GLO)- Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân nhà ở vòng 19 V.League 2024-2025 vào chiều 18-4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hy vọng sẽ có kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu bế tắc, HAGL phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

Inter Milan buộc Bayern Munich thua trận sân nhà sau 4 năm

Inter Milan buộc Bayern Munich thua trận sân nhà sau 4 năm

Cơ hội giành “cú ăn ba” của Inter Milan vẫn còn rất lớn sau khi giành chiến thắng gây sốc 2-1 ngay trên sân Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League vào thứ Ba, qua đó khiến đội bóng Đức phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà trong giải đấu này sau gần đúng 4 năm.