Xe tải mất thắng, rơi xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xe tải chở hơn 15 tấn phân bón đang leo đèo Bảo Lộc (Quốc lộ 20) thì bị mất lái lao thẳng xuống vực sâu.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3-3 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).
Vào thời điểm trên, chiếc xe tài mang BKS: 54U-0222 (chưa rõ danh tính tài xế) chở hơn 15 tấn phân bón đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP HCM đi TP Đà Lạt. Khi qua km-106 đèo Bảo Lộc thì xe bị mất lái, tông sập khoảng 30 m lan can trên đèo rồi lao thẳng xuống vực sâu.
Người dân địa phương chung tay đưa phân bón dưới vực sâu lên mặt đường Quốc lộ 20 giúp chủ hàng.
Người dân địa phương chung tay đưa phân bón dưới vực sâu lên mặt đường Quốc lộ 20 giúp chủ hàng.
Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm dưới vực sâu hơn 10 m, hàng trăm bao phân bón nằm tràn lan dưới vực. Rất may lúc xe tải gặp nạn, tài xế và phụ xe đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị trầy xước nhẹ.
Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, hơn 20 người dân địa phương và lực lượng cứu hộ vẫn còn đang nỗ lực bốc vác hàng trăm bao phân bón từ dưới vực sâu lên đường giúp chủ hàng.
Hiện trường vụ tai nạn xe tải rơi xuống vực sâu ở đèo Bảo Lộc.
Hiện trường vụ tai nạn xe tải rơi xuống vực sâu ở đèo Bảo Lộc.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.