Xe cuốc trúng mìn gây nổ lớn sau ký túc xá Đại học Cần Thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tài xế xe cuốc ngất xỉu, nam chỉ huy công trình bị thương sau tiếng nổ lớn gần bờ hồ Búng Xáng, giáp ranh với ký túc xá Đại học Cần Thơ.

Hiện trường vụ nổ khiến hai người bị thương. Ảnh: Minh Anh.
Hiện trường vụ nổ khiến hai người bị thương. Ảnh: Minh Anh.



Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 10/12, tại khu vực công trình đang thi công cạnh bờ hồ Bún Xáng, thuộc quận Ninh Kiều, giáp ranh với ký túc xá Đại học Cần Thơ.

Tài xế Nguyễn Văn Tính (45 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ), người trực tiếp điều khiển xe cuốc cho biết sáng cùng ngày, anh cùng với tài xế Nguyễn Hồng Điểu (33 tuổi), điều khiển xe cần cẩu, múc đất san lấp mặt bằng.

Xe cuốc do tài xế Tính điều khiển múc khoảng 10 gàu đất thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, gây chấn động. Mặt kính chắn phía trước xe cuốc bị vỡ nát, văng tung toé.

Vụ nổ khiến tài xế Điểu bất tỉnh, anh Nguyễn Hữu Liêm (37 tuổi) chỉ huy công trình bị miểng văng trúng đùi. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.


 

 Kính bị vỡ, văng tung toé. Ảnh: Minh Anh.
Kính bị vỡ, văng tung tóe. Ảnh: Minh Anh.



Cảnh sát và lực lượng quân sự đã phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra.

Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng vụ nổ do mìn còn sót lại trong chiến tranh. Trong lúc nhóm tài xế san lấp mặt bằng, móc trúng mìn gây ra tiếng nổ lớn.

Minh Anh (zing)

 

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

null