Vụ phá đường dây số đề "khủng" ở Đắk Lắk: Bắt 4 đối tượng lừa đảo tiền "chạy án"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ phá đường dây số đề "khủng" tại Đắk Lắk, Công an TP.Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng với vỏ bọc "chạy án".
Ngày 12/8, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vỏ bọc "chạy án".
 
Nguyễn Thị Hoàng Oanh (người ngồi) bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt quả tang khi đang giao dịch số đề. Ảnh: Duy Hậu
Nguyễn Thị Hoàng Oanh (người ngồi) bị Công an TP.Buôn Ma Thuột bắt quả tang khi đang giao dịch số đề. Ảnh: Duy Hậu
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19/6, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đồng loạt triệt phá đường dây số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng, bắt giữ trên 20 đối tượng. Trong đó, "ông trùm" của đường dây này là Nguyễn Anh Tài (30 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột).
 
3 trong 4 đối tượng thuộc đường dây lừa đảo tiền chạy án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Duy Hậu.
3 trong 4 đối tượng thuộc đường dây lừa đảo tiền chạy án tại cơ quan điều tra. Ảnh: Duy Hậu
Qua điều tra, Công an xác định tham gia đường dây số đề này còn có Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột). Ngày 6/8, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã triệu tập Oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.
Tại đây, Oanh khai nhận, vì lo sợ bị Công an bắt, nên trước đó đã liên lạc đặt vấn đề và đưa 400 triệu đồng cho một người tên Thảo để "chạy án". Ngay sau đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã điều tra, làm rõ bắt 4 đối tượng trong đường dây nhận tiền "chạy án" cho Oanh.
 
Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: Duy Hậu
Tang vật thu giữ tại nhà các đối tượng. Ảnh: Duy Hậu
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi) cùng trú tại phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại phường Đạt Hiếu, TX.Buôn Hồ) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk).
Theo khai nhận của Nguyễn Thị Vy Thảo, trước đó Oanh đã liên hệ để nhờ lo lót. Sau đó, Thảo đã điện cho Tân nói về việc của Oanh. Tân đồng ý "chạy án" cho và bảo Vy nói lại với Oanh là cần 400 triệu để lo việc.
Oanh đồng ý và đã chuyển đủ 400 triệu cho Vy. Số tiền này, Vy chuyển cho Tân 330 triệu, giữ lại 70 triệu để tiêu xài cá nhân.
Đối tượng Tân, sau khi nhận được tiền đã giữ lại 50 triệu để tiêu xài, còn lại 280 triệu đồng Tân chuyển cho Hiền. Hiền giữ lại 60 triệu đồng tiêu xài và chuyển cho Mai 220 triệu đồng để đi lo lót chạy tội theo yêu cầu của Oanh.
Đối tượng Mai khai nhận, khi nghe Hiền nói về việc của Oanh thì đã bảo Hiền chuẩn bị sẵn 250 triệu đồng để lo. Mai cũng thừa nhận, mặc dù bản thân không có khả năng để lo lót nhưng đã nhận 220 triệu.
Theo thượng tá Bùi Trọng Tuấn– Trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột, đây là vụ lừa đảo "chạy án" đầu tiên ở TP.Buôn Ma Thuột. "Qua vụ việc trên chúng tôi khuyến cáo người dân không được có tư tưởng lo lót chạy án, chạy tội để rồi kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt tiền. Bởi tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, khi vi phạm đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh"- thượng tá Tuấn nói.
Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố 4 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đã khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Oanh về tội "Đánh bạc".
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null