Vụ người đàn ông vô cớ bị chém trên rẫy: Hung thủ mắc bệnh loạn thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo cơ quan chức năng, đối tượng Y Biên bị bệnh loạn thần vừa ở Bệnh viện tâm thần về nhà được vài ngày thì gây nên án mạng kinh hoàng.
Sáng 2/9, nguồn tin VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Y Biên Rmah (SN 1981, ngụ buôn Ariêng B, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) về trụ sở để tiếp tục làm rõ hành vi Giết người.
 
Đối tượng Y Biên.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Y Biên bị loạn thần do bia rượu, được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần nhiều năm nay. Vào sáng 31/8, do không chịu đựng nổi nên vợ con Y Biên đã bỏ nhà đi.
Vào chiều cùng ngày, Y Biên đi vào chòi rẫy lấy một cái cuốc rồi đi tìm vợ con. Trên đường đi, Y Biên gặp ông Võ Tự (SN 1947, ngụ cùng xã) đang điều khiển xe máy đi rẫy. Lúc này, do bực tức vì không tìm thấy vợ, Y Biên liền dùng cuốc đánh vào người ông Tự khiến ông ngã xuống xe. Sau đó, Y Biên dùng chiếc cuốc đánh nhiều nhát vào đầu khiến ông Tự tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Y Biên bỏ về chòi rẫy để ngủ và sau đó được cơ quan công an mời đến làm việc. Tại đây, Y Biên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chỉ chỗ đã vứt hung khí gây án.
Theo một cán bộ VKSND, Y Biên gây án do bị loạn thần và ức chế vì không tìm thấy vợ con nên khi gặp ông Tự nên nghĩ đó là kẻ thù rồi ra tay sát hại chứ không có mâu thuẫn gì với nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
VOV (Theo Thúy Diễm/Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null